Xin được... chết!
Thực tế lâu nay có khá nhiều người chồng trẻ do thiếu hiểu biết, suy nghĩ nông cạn, ghen tuông mù quáng, hay mâu thuẫn nhỏ liền ra tay sát hại vợ. Đa phần sau đó đều tìm đến cái chết để được “đoàn tụ” dưới suối vàng. Cũng có một số chỉ thực sự hối hận khi đứng trước vành móng ngựa, để trả giá cho hành vi mất nhân tính của mình.
Cách đây 2 ngày, TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Văn Thương (SN 1979, trú tại thị xã Kiến Tường) vì hành vi giết vợ. Dù bị tuyên án chung thân (do khi lượng hình, HĐXX xét hoàn cảnh của bị cáo còn hai con nhỏ, lại thành khẩn khai báo), song bị cáo một mực xin được HĐXX tuyên mức án cao nhất là tử hình. Đây không phải là sự “bột phát nhất thời” của bị cáo, mà trước đó anh ta cũng đã tìm đủ mọi cách tự tử nhưng lại được cứu sống.
Điều đáng nói ở đây là thảm kịch vợ chết, chồng bị mang án tù chung thân lại xuất phát từ một suy nghĩ nông cạn, thiếu hiểu biết, chứ không phải là sự thù hằn đến mức phải tước đi mạng sống của người hàng ngày tay kề, má ấp. Cụ thể, Võ Văn Thương có tính gia trưởng nên thường hay đánh vợ, dù chính quyền địa phương đã nhiều lần can thiệp nhưng vẫn không thay đổi. Không chịu nổi cuộc sống bị chồng đày đọa nên vợ Thương viết đơn xin ly hôn
Việc vợ viết đơn ly hôn khiến Thương vô cùng bực tức và canh cánh trong lòng. Một hôm Thương nỉ non với vợ rằng mình còn thương vợ nên không cho ly hôn. Tuy nhiên, vợ Thương nói kiên quyết ly hôn và sẽ lấy chồng khác để khỏi bị đánh đập. Nổi cơn điên, Thương lấy con dao nhọn đâm vợ nhiều nhát. Sau đó, Thương tiếp tục cầm dao đâm nhiều nhát vào bụng và cổ mình, đồng thời cho tay vào ổ điện với ý định chết theo vợ nhưng không thành.
Trường hợp của Thương không phải là hiếm. Trong vài năm qua, có khá nhiều vụ án đau lòng mà hung thủ là người chồng giết hại vợ, con rồi tự sát. Cách đây chưa lâu, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động của TAND tỉnh Đồng Nai bị cáo Đoàn Huy Hoàng (trú tại xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã bị tuyên phạt mức án tử hình vì hành vi giết vợ. Dù trong cả phiên xét xử, Hoàng khóc nức nở, tỏ rõ sự ân hận, nuối tiếc, song đó là sự ân hận nuối tiếc quá muộn màng. Đau lòng ở chỗ, hành vi giết người của Hoàng lại xuất phát từ nghi ngờ vô căn cứ là vợ “có người khác”.
Còn khá nhiều vụ án tương tự mà trong khuôn khổ bài viết không thể kể hết. Song, qua những câu chuyện thương tâm trên, mong rằng mỗi người chồng, nhất là những người trẻ tuổi cần biết nhận thức đúng đắn, biết kiềm chế, hiểu biết hơn để không dẫm lên vết xe đổ của những trường hợp nêu trên. Đừng để đến lúc phải đứng trước vành móng ngựa trả giá cho hành vi của mình mới hối hận thì cũng đã muộn.