Xin sớm làm rõ vụ án của con tôi
Tôi là Phan Thanh Đạm, 55 tuổi; quê quán: Thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên làm đơn này gửi các lãnh đạo Trung ương và Công an tỉnh Hưng Yên việc như sau:
Tôi là bố của cháu Phan Thanh Hội, sinh năm 1991, người đã bị giết dã man vào đêm ngày 20, rạng sáng ngày 21/9/2013, để xác ở ven đường 38B, cạnh sông Hòa Bình- thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Vụ án giết hại con tôi đã được Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, tỉnh Hưng Yên điều tra, đến nay đã gần 2 năm, nhưng gia đình vẫn chưa nhận được kết quả. Mặc dù ngày 16/9/2014, cơ quan điều tra đã dẫn nghi phạm liên quan đến vụ án về dựng lại hiện trường. Gia đình tôi đã nhiều lần làm đơn kêu gửi các cơ quan chức năng, song việc này vẫn bặt vô âm tín.
Thời gian qua, nhiều vụ án như ở Bình Phước, Nghệ An… Bộ Công an cùng lực lượng công an các địa phương đã giải quyết nhanh gọn, nhanh chóng tìm ra thủ phạm đem lại lòng tin cho nhân dân, cho gia đình tôi.
Tôi làm đơn này gửi tới các cơ quan pháp luật từ Trung ương đến địa phương tha thiết đề nghị xem xét lại vụ án của con tôi, làm rõ tội phạm, và xử lý trước pháp luật, đem lại sự công bằng cho gia đình tôi.