Xóm chài quay quắt trong nắng nóng

Trịnh Minh - 08/07/2020 08:00

Nỗi khốn khổ của người dân chài sinh sống trên các dòng sông trong lòng TP Thanh Hoá trở nên ngột ngạt hơn vào những ngày nắng nóng như đổ lửa

Nằm giữa lòng TP Thanh Hóa, hơn 30 hộ dân của xóm chài Thành Công đang phải oằn mình hứng chịu tiết trời nắng gắt lên tới 40 độ C.

Nắng như thiêu như đốt đổ xuống những mái thuyền, khiến người già và trẻ con dường như lả đi vì mệt mỏi. Đối với họ, một giấc ngủ trưa thoải mái cũng là điều không dễ dàng.

Xóm chài Thành Công nằm dưới chân cầu Sâng đang có gần 30 hộ dân sinh sốn
Dưới cái nắng gay gắt, anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1982) phải liên tục dội nước lên thuyền nhằm làm giảm nhiệt. “Thuyền lợp mái tôn nên nắng nó chiếu vào nóng lắm chú à, tôi dội nước liên tục mà chẳng ăn thua” anh Hưng chia sẻ.
Anh Nguyễn Văn Lợi (42 tuổi) hiện đang sống cùng vợ và 3 người con. Trước cái nắng như đổ lửa, dù đã bật quạt hết công suất nhưng cả anh và đứa con trai út đều phải cởi trần cho đỡ nóng.
Điện được người dân xóm chài kéo về từ các hộ dân trên bờ. Trong khi giá điện trên bờ chỉ khoảng 3000đ/số thì khi kéo xuống đây sẽ lên tới 5000đ/số. Vì vậy nhiều người phải chuẩn bị quạt tay để dùng cho đỡ tốn tiền.
Một cặp vợ chồng tranh thủ chợp mắt trong khoang thuyền nóng hầm hập
Do phải mua nước sạch với giá đắt đỏ nên việc chế biến cá, giặt giũ, tắm rửa…. đều phải dùng nguồn nước sông ô nhiễm.
Gia đình anh Thắng được xem là “có điều kiện” khi có tới 2 chiếc quạt trên thuyền
Giữa cái nóng hơn 40 độ C, dù đã dỗ dành nhưng nhiều đứa trẻ xóm chài vẫn không ngủ được.
Dù nóng hầm hập trong thuyền nhưng người dân vẫn cố gắng chợp mắt để tiếp tục làm việc vào buổi chiều.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xóm chài quay quắt trong nắng nóng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO