Xót xa hình ảnh CSGT vượt lũ, đưa quan tài để gia đình kịp mai táng cháu bé
Giữa dòng nước lũ đang dâng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Đắk Lắk đã dùng ca nô chuyên dụng vượt qua nhiều đoạn nước xiết, hỗ trợ một gia đình đưa quan tài cháu bé 12 tuổi về nhà để kịp thời làm hậu sự.

Ngày 21/11, nhận được đề nghị hỗ trợ từ người dân thôn Phước Mỹ Tây (xã Tây Hòa, huyện…), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk lập tức xuất ca nô vào vùng ngập sâu để vận chuyển quan tài cháu N.N.N.U. (SN 2013).
Trước đó, cháu U. bị sốt cao nhưng do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng đột ngột khiến mọi tuyến đường bị chia cắt, gia đình không thể đưa cháu đi cấp cứu. Đến ngày 19/11, cháu U. không qua khỏi. Suốt hai ngày sau, gia đình chỉ có thể bất lực chờ nước rút để lo hậu sự trong khi mưa lớn tiếp tục trút xuống.

Sáng 21/11, người thân tìm đến lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ trong khu vực ngập, tha thiết nhờ hỗ trợ đưa quan tài về nhà. Không chần chừ, lực lượng CSGT nhanh chóng triển khai ca nô, vượt hơn một giờ đồng hồ qua dòng nước lũ chảy mạnh để đưa quan tài cháu bé về đến nơi an toàn.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, gia đình đã có thể tổ chức khâm liệm và mai táng cháu U. theo phong tục địa phương.