Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Xử nghiêm “đầu gấu” giao thông

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xử nghiêm “đầu gấu” giao thông

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong tiết xuân ấm áp, tràn ngập niềm vui ngày Tết và các lễ hội, thay vì hoan hỉ, bỏ qua cho nhau những va chạm, xích mích nhỏ, một số người lại tỏ ra “đầu gấu” muốn “đè đạp” người khác để thể hiện “cái tôi” của bản thân. Từ những sự việc nhỏ chẳng đáng gì đã trở thành những mâu thuẫn lớn khó giải quyết, thậm chí có người đã phải vướng vòng lao lý để trả giá cho hành vi ngông cuồng của mình. Thật đáng tiếc!

Công an Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế xe bán tải (trong vụ việc 3 người đi xe máy bị chèn ngã ra đường, suýt bị xe tải cán vào, gây bức xúc dư luận) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Nếu thực sự bị cáo buộc tội danh này, T.A.P (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội) sẽ phải đối mặt với án phạt 2-7 năm tù. Dư luận cho rằng việc xử lý nghiêm tài xế xe bán tải trên là điều cần thiết để răn đe, trấn áp những kẻ có ý định gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người khác khi tham gia giao thông.

Trước đó, khi video clip tài xế xe bán tải T.A.P chèn ngã 3 người đi xe máy, suýt nữa bị xe tải cùng chiều cán vào (trên tuyến vành đai 3, phường Hoàng Mai, Hà Nội) được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ. Làm sao có thể không căm phẫn khi mà chỉ vì hành động ngông cuồng của T.A.P, suýt chút nữa đã tước đi mạng sống của 3 người trong một gia đình. Nếu như, chỉ là nếu thôi, 3 người đi xe máy gặp chuyện bất trắc, thì tội danh mà T.A.P phải gánh sẽ không đơn giản là gây rối trật tự, mà là cố ý giết người.

Nhiều người không thể lý giải vì sao khi không có mâu thuẫn gì lớn, T.A.P lại phải tạt đầu xe gây nguy hiểm đến tính mạng của những người không quen biết. Thật ra nguyên nhân dẫn đến hành vi của T.A.P có thể được lý giải hết sức đơn giản, đó chính là sự ngông cuồng, thói hung hăng coi thường pháp luật. Có thể khi chèn ngã 3 người đi xe máy, T.A.P không hề có ý định gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của họ, nhưng do muốn ra vẻ ta đây, thể hiện bản thân nên mới thực hiện hành động vô cùng nguy hiểm đó.

Song, dù là chỉ muốn tỏ ra “ngầu”, muốn dằn mặt người khác, hay thực sự coi thường mạng sống của người khác, thì tới đây T.A.P sẽ phải đối mặt với những rắc rối pháp lý, nhẹ thì bị xử phạt hành chính, nặng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, lĩnh án phạt tù để trả giá cho thái độ hung hăng coi trời bằng vung của bản thân. Nếu điều này thực sự xảy ra, T.A.P đã thực sự đánh mất tương lai tươi sáng chỉ vì thói côn đồ, “đầu gấu” khi tham gia giao thông. Âu đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ coi thường pháp luật khác.

Đáng buồn, trường hợp ngông cuồng, “đầu gấu” khi tham gia giao thông như T.A.P lại không hề hiếm gặp, mà khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Nói có sách, mách có chứng. Cách đây chưa lâu, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố người đàn ông “khóa đầu, khóa đuôi” xe của người khác ngày mùng 2 Tết. Theo điều tra, ngày 18/2, anh P.A.T đi chúc Tết tới đường Quang Lĩnh (phường Trần Phú, Hà Tĩnh), thì gặp ô tô của Nguyễn Viết Linh (sinh năm 1985, ở phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đỗ chiếm gần hết lối đi. Thay vì di chuyển xe lấy lối đi, Linh “điều” thêm một phương tiện khác chặn phía sau để “khóa” xe anh P.A.T ở giữa.

Sự ngông cuồng của Nguyễn Viết Linh không dừng lại ở đó, ngay cả khi lực lượng chức năng tới giải quyết, anh ta còn buông lời thách thức người thi hành công vụ. Xét thấy hành vi của Linh không chỉ gây cản trở giao thông, mà còn làm mất an ninh trật tự trên địa bàn, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố người này về tội gây rối trật tự công cộng. Vậy là chỉ vì thói ngông cuồng, muốn thể hiện “bản lĩnh”, Nguyễn Viết Linh sẽ phải trả giá và suy ngẫm về hành vi của mình.

Từ 2 trường hợp bị xử lý trên, hy vọng nhiều người khác sẽ biết sợ mà không dám hành động liều lĩnh, xem thường pháp luật, coi rẻ tính mạng người khác khi tham gia giao thông. Đây chính là bài học đắt giá để răn đe, cảnh tỉnh chung đối với những ai đã, đang và sẽ có định làm “đầu gấu” khi tham gia giao thông.

Lê Anh Đức