Xuân rắc nắng vàng

TẤN THÀNH 30/01/2022 10:32

Bài thơ "Xuân rắc nắng vàng" của nhà thơ - nhà báo Tấn Thành.

Hoa mai vàng (Ảnh minh họa).

Hôm nay xuân rắc nắng vàng

Đất trời sinh khí trời càng trong xanh

Vườn kia hoa trái trĩu cành

Hương cau, hương bưởi duyên lành là đây

Em ơi lẽ sống đời này

Gian nan mấy độ tháng ngày cũng qua

Quá đông gió mát sẽ lùa

Mai vàng tươi thắm là mùa của xuân

Nhưng xin em chớ lưng chừng

Nửa e ấp nhị nửa bừng men say

Chữ tình đừng để đắng cay

Mùa xuân xin hãy tình say nồng nàn

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuân rắc nắng vàng