Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk bàn giao nhà Đại đoàn kết tại xã biên giới Buôn Đôn
Sáng 18/11, Báo Đại đoàn kết phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình ông Y Hớn Niê - hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã biên giới Buôn Đôn. Đây là hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), đồng thời chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tham dự buổi lễ có nhà báo Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết; Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; ông Sao Y Me, Phó Bí thư Thường trực xã Buôn Đôn; lãnh đạo chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; đại diện Đồn Biên phòng Sêrêpốk cùng đông đảo bà con buôn Trí.

“Ngôi nhà của tình người nơi biên cương Tổ quốc”
Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một ngôi nhà được dựng lên bằng gạch ngói, mà là ngôi nhà của niềm tin và nghĩa tình – sự gắn bó bền chặt giữa đồng bào nơi biên giới với những tấm lòng hướng về biên cương Tổ quốc”.
Hoàn cảnh của ông Y Hớn Niê, một đời lam lũ, bệnh tật, tuổi già, mong ước duy nhất là có mái nhà kiên cố để che mưa nắng đã khiến những người làm Báo Đại đoàn kết xúc động sâu sắc. Với tinh thần ấy, trong Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản - Tết Ất Tỵ 2025”, Báo Đại đoàn kết phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, chính quyền xã Buôn Đôn và các nhà hảo tâm vận động được 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình.

Sau gần 6 tháng thi công, căn nhà Đại
đoàn kết rộng 65 m² gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 gian bếp và công trình phụ
đã hoàn thiện với tổng kinh phí 135 triệu đồng. Trong đó,
Trong không khí lắng đọng, Nhà báo Trương Thành Trung nghẹn ngào chia sẻ: “Điều đáng tiếc nhất là khi ngôi nhà vừa hoàn thành, ông Y Hớn Niê, chủ nhân của căn nhà đã không còn nữa. Nhưng tôi tin rằng, ở nơi xa ấy, ông sẽ mỉm cười an lòng khi thấy các con mình có nơi nương tựa, thấy tình người nơi biên cương vẫn ấm nóng trong từng viên gạch của ngôi nhà này”.

Lan tỏa tinh thần “Đoàn kết - Nhân ái - Nghĩa tình”
Đây là ngôi nhà Đại đoàn kết thứ ba Báo Đại đoàn kết phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xây dựng trên địa bàn biên giới, và là căn nhà thứ hai tại xã Buôn Đôn. Mỗi ngôi nhà được trao đi là một minh chứng sống động cho tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” mà Bác Hồ kính yêu căn dặn.
Báo Đại đoàn kết - tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu và chính quyền địa phương chăm lo người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của báo chí cách mạng.
Được biết do tuổi cao sức yếu, ông Y Hớn Nie đã mất trước khi ngôi nhà được hoàn thành.
Nhà báo Trương Thành Trung chia sẻ với mất mát của gia đình ông Y Hớn Nia và bày tỏ mong muốn các con ông sẽ trân trọng, gìn giữ ngôi nhà như gìn giữ tấm lòng của cộng đồng đã gửi gắm; biến nơi đây thành mái ấm vật chất lẫn tinh thần, là điểm tựa để vươn lên, ổn định cuộc sống và đóng góp xây dựng buôn làng.

Góp sức để biên cương thêm bền vững
Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Rơ
Lan Ngân khẳng định, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn nỗ lực triển
khai các hoạt động hướng về cộng đồng, trong đó chương trình xây dựng nhà Đại
đoàn kết là điểm nhấn quan trọng, góp phần giúp đồng bào ổn định đời sống và
Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi mong gia đình ông Y Hớn Niê đón nhận tình cảm này, giữ gìn ngôi nhà, tiếp tục phát huy truyền thống địa phương, đoàn kết cùng buôn làng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia".
Căn nhà Đại đoàn kết được trao hôm nay sẽ là động lực để gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân và thế trận biên phòng nhân dân ngày càng vững chắc.

Thay mặt lãnh đạo xã Buôn Đôn, ông Sao Y Me, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã bày tỏ xúc động: xã còn nhiều hộ nghèo, nhiều gia đình thiếu nhà ở kiên cố, trong khi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Vì vậy, căn nhà Đại đoàn kết dành tặng gia đình ông Y Hớn Niê là món quà vô giá, góp phần thiết thực vào mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
“Đây không chỉ là căn nhà mới, mà còn là niềm tin, là nguồn động lực mạnh mẽ để bà con nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững”, ông Sao Y Me nhấn mạnh.

Ngôi nhà Đại đoàn kết hôm nay được trao tận tay gia đình ông Y Hớn Niê không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết nơi biên cương Tổ quốc.


