Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 14/7, Đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị An (phường Sông Cầu) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tha (xã Ô Loan).

Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị An. Ảnh:TD.
Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị An. Ảnh:TD.

Tại các gia đình, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn cũng chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui bên con cháu, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng về truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Mỗi Mẹ Việt Nam Anh hùng là một chứng nhân của lịch sử, mang trên mình những mất mát không gì bù đắp được. Mẹ Trần Thị An đã hiến dâng hai người con anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mẹ Lê Thị Tha có chồng là liệt sĩ Hồ Sang và con trai là liệt sĩ Hồ Trạng, đều ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Năm 2016, Mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Mẹ Việt Nam Anh hùng".

Không chỉ dừng lại ở những dịp lễ, tết hay các ngày kỷ niệm, suốt hơn một thập kỷ qua, tình cảm tri ân của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dành cho các Mẹ đã được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, góp phần cùng gia đình và chính quyền địa phương chăm sóc chu đáo những người mẹ đã dành trọn những điều quý giá nhất cho Tổ quốc.

Đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tha tại xã Ô Loan. Ảnh: TD.
Đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tha tại xã Ô Loan. Ảnh: TD.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự biết ơn và trách nhiệm của người lính quân hàm xanh đối với những người có công với cách mạng. Đó cũng là sự tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng và ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng đồng loạt phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa như dâng hương, dâng hoa tại các nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà; khám, chăm sóc sức khỏe cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động thiết thực ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với các thế hệ đi trước, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thanh Nga- Thùy Dung