Bỏ ra 9 năm làm máy bay giấy, giống hệt máy bay thật
Luca Iaconi-Stewart (25 tuổi) một nhà thiết kế sống tại San Francsico (Mỹ) tự mô tả bản thân là “một người yêu hàng không điên cuồng”, đã bỏ ra 9 năm trời để tạo nên một mô hình máy bay cực kỳ tinh xảo và giống hệt như thật bằng giấy bìa cứng.
Dự án đặc biệt của Luca bắt đầu từ năm 2008, khi anh nhìn thấy hình ảnh của một chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Air India trên mạng Internet. Khi có đủ những vật liệu cần thiết, Luca bằng đầu sử dụng phần mềm máy tính để dựng mô hình 3D chi tiết về chiếc máy bay.
Luca cho biết anh phải mất đến 20 phút để tạo nên một chiếc ghế hành khách trong khoang phổ thông, mất từ 4 đến 6 giờ cho một chiếc ghế trong khoang hạng thương gia và phải mất đến 8 giờ cho một ghế ngồi cho khoang hạng nhất trong chiếc Boeing 777 của mình.
Sau 9 năm, mô hình chiếc máy bay bằng giấy bìa cứng của Luca hiện vẫn chưa hoàn thành, nhưng bất kỳ ai có cơ hội chiêm ngưỡng cũng đều phải ngỡ ngàng bởi sự chi tiết đến từng các bộ phận của nó.