Bứt phá khỏi quỹ đạo Trái Đất, phi hành đoàn Artemis II thẳng tiến tới Mặt Trăng
Quá trình khai hỏa động cơ kéo dài chưa đầy sáu phút đã đẩy các phi hành gia tiến vào hành trình hướng về phía Mặt Trăng , kể từ lần đầu tiên vào năm 1972.

Artemis II: Hành trình bứt phá và lời chào tới Mặt Trăng
Ngày 2/4 (theo giờ địa phương), bốn phi hành gia Artemis đã kích hoạt động cơ của tàu vũ trụ để bứt phá khỏi quỹ đạo Trái Đất và tăng tốc hướng về phía Mặt Trăng. Đây là một cột mốc quan trọng, xác lập việc NASA thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên qua Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ.
Với lực đẩy đủ lớn để tăng tốc một chiếc xe chưa khởi động lên tốc độ tối đa trên đường cao tốc trong chưa đầy ba giây, động cơ của khoang tàu Orion đã đưa các phi hành gia tiến vào quỹ đạo hướng về phía Mặt Trăng. Tại đây, họ sẽ thực hiện chuyến bay vòng quanh vệ tinh này như một phần của sứ mệnh Artemis II kéo dài 10 ngày.
Trung tâm điều hành bay tại Houston thông báo: 'Quá trình khởi hành đang tiến triển tốt, chúng tôi đang xác nhận lại'.
Phi hành gia Jeremy Hansen chia sẻ: 'Toàn bộ phi hành đoàn chúng tôi đang cảm thấy rất tốt trong hành trình hướng về phía Mặt Trăng."
Việc khai hỏa hệ thống đẩy diễn ra một ngày sau khi siêu tên lửa SLS khổng lồ với hai sắc màu cam - trắng đặc trưng, mang theo khoang tàu Orion, đã rời bệ phóng một cách hoàn hảo từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy
Lộ trình này tận dụng chính lực hấp dẫn của Mặt Trăng để tạo đà vòng qua chính nó, rồi mượn đà quay trở lại Trái Đất mà không cần đến lực đẩy từ động cơ.
Hệ thống bảo vệ và những giờ đầu tiên trên không gian
Trong trường hợp phát sinh sự cố, các phi hành gia sẽ sử dụng các bộ đồ chuyên dụng đóng vai trò như "hệ thống bảo vệ sự sống". Trong tình huống hy hữu khoang tàu bị mất áp suất hoặc rò rỉ, hệ thống này sẽ duy trì oxy, kiểm soát nhiệt độ và áp suất chuẩn xác cho phi hành đoàn trong tối đa sáu ngày.
Phi hành đoàn gồm các phi hành gia người Mỹ Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và phi hành gia người Canada Jeremy Hansen — đã dành những giờ đầu tiên trong không gian để kiểm tra hệ thống và xử lý một vài lỗi kỹ thuật nhỏ trên con tàu lần đầu chở người này, bao gồm vấn đề về liên lạc và hệ thống vệ sinh.
Họ bắt đầu ngày thứ hai của sứ mệnh bằng giai điệu bài hát "Green Light" của John Legend và Andre 3000. Theo NASA, đây là một thông điệp ngụ ý về "tín hiệu xanh" mà họ sắp nhận được để khai hỏa động cơ, tiến về phía Mặt Trăng.
Các phi hành gia cũng đã thực hiện những bài tập thể lực đầu tiên trên "thiết bị tập luyện bánh đà" của con tàu. Mỗi thành viên sẽ dành ra 30 phút mỗi ngày để tập luyện, nỗ lực nhằm giảm thiểu tình trạng suy giảm cơ và xương thường xảy ra trong môi trường không trọng lực.
Tầm vóc lịch sử và cạnh tranh quốc tế
Sứ mệnh Artemis II kéo dài 10 ngày được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc hạ cánh xuống Mặt Trăng vào năm 2028. Chuyến bay này ghi dấu một loạt thành tựu lịch sử khi lần đầu tiên đưa một người da màu, một phụ nữ và một phi hành gia không mang quốc tịch Mỹ tham gia vào hành trình tới Mặt Trăng
Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, phi hành đoàn sẽ thiết lập một kỷ lục mới khi tiến xa khỏi Trái Đất hơn bất kỳ con người nào trước đây — với khoảng cách hơn 250.000 dặm (402.336 km). Đây cũng là chuyến bay có người lái đầu tiên của SLS, hệ thống tên lửa Mặt Trăng thế hệ mới của NASA.
SLS được thiết kế để giúp Mỹ có thể quay lại Mặt Trăng định kỳ với mục tiêu thiết lập một căn cứ lâu dài, tạo tiền đề cho các hoạt động khám phá xa hơn. Sau một giai đoạn điều chỉnh về tiến độ và nguồn lực đầu tư, hệ thống này đã hoàn thiện để thực hiện sứ mệnh sau khi được bảo trì kỹ lưỡng tại xưởng.
Giai đoạn đầu tư vào lĩnh vực vũ trụ hiện nay của Mỹ thường được nhìn nhận như một nỗ lực song hành cùng Trung Quốc - quốc gia cũng đang đặt mục tiêu đưa con người lên Mặt Trăng vào năm 2030. Trong buổi họp báo sau khi phóng, Giám đốc NASA Jared Isaacman nhận định rằng việc cạnh tranh là một cách hiệu quả để huy động các nguồn lực quốc gia. Ông nhấn mạnh: "Cạnh tranh có thể mang lại những tác động tích cực, và chúng ta chắc chắn đang ở trong một giai đoạn như thế".
Chương trình Artemis hiện đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ Tổng thống Trump với mong muốn dấu chân người Mỹ sẽ xuất hiện trên bề mặt Mặt Trăng trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào đầu năm 2029. Tuy nhiên, mốc thời gian dự kiến hạ cánh vào năm 2028 vẫn đang được các chuyên gia phân tích kỹ lưỡng, một phần do Washington đang đặt niềm tin lớn vào những bước tiến công nghệ từ khu vực tư nhân.