Các nghệ sĩ nổi tiếng cùng nhau tái hiện di sản tình yêu của nhạc sỹ Thanh Tùng
Nằm trong chuỗi dự án “Legacy of Love” (Di sản của tình yêu) tưởng nhớ 10 năm ngày mất của nhạc sỹ Thanh Tùng (1948-2016), đêm nhạc cùng tên vừa được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên, Mỹ Anh... đã gây ấn tượng mạnh mẽ.

Qua “bàn tay” phối khí của Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, di sản những tác phẩm quen thuộc của Thanh Tùng được làm mới với phong cách classical crossover (kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng và ban nhạc hiện đại) cùng sự thể hiện đầy thăng hoa của dàn giao hưởng CAM Philharmonic, Sơn Thạch Band, Green Wind Choir. Gần 4.000 khán giả có mặt tại concert đều dành những tràng vỗ tay khen ngợi cho đêm nhạc nhiều cảm xúc cùng sự sáng tạo độc đáo.
Đêm nhạc được chia làm 3 phần, thể hiện các phong cách khác nhau trong cuộc đời nghệ thuật của Thanh Tùng, khi ở thời điểm ông mới về nước sau thời gian sang Bình Nhưỡng (Triều Tiên) để học âm nhạc bài bản, lúc hoạt động ở vai trò chỉ huy dàn nhạc, hòa âm-phối khí và sáng tác cho các vở kịch, phim điện ảnh; và cả giai đoạn ông viết những bản tình ca da diết - nơi hình bóng người vợ luôn hiện hữu trong mỗi nốt nhạc, lời ca.
Theo Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, ngôn ngữ âm nhạc của Thanh Tùng rất tinh tế, sâu sắc và có cá tính riêng biệt. Âm nhạc của ông nằm trong xu hướng chung của âm nhạc thế giới thời bấy giờ (những năm 80-90), hoà với dòng chảy của thời đại, mà vẫn đậm bản sắc riêng rất Thanh Tùng.
Ngay cả các ca sỹ đều bày tỏ rằng họ như được thăng hoa hơn trong một không gian nghệ thuật ấn tượng.
NSND Thanh Lam, người luôn coi nhạc sĩ Thanh Tùng như một người thầy lớn trong nghề tâm sự: “Với tôi, âm nhạc của thầy là trường tồn. Các sáng tác tưởng nhẹ nhàng vậy thôi nhưng rất khó cho các ca sỹ thể hiện khi phải gói được sự sâu sắc trong từng nốt nhạc”.
Trong đêm nhạc, Thanh Lam được thỏa sức bung giọng theo hơi hướng hát xẩm qua “Chuyện cổ Nghi Tàm” - trình diễn cùng đàn nguyệt, trống chầu kết hợp cùng dàn nhạc; với “Nói chuyện cây sầu riêng trổ bông,” diva lại trưng trổ cả chất dân ca Nam Bộ; còn trong “Hoa tím ngoài sân,” “Ngôi sao cô đơn,” chị được cháy hết lửa như bản năng vốn có.
Giọng ca nam duy nhất đêm nhạc - Tùng Dương - thể hiện “Trái tim không ngủ yên,” “Một mình,” “Hoa cúc vàng” đầy tự sự, giàu cảm xúc. Anh tái hiện lại hình ảnh người nhạc sỹ tài hoa, cả đời mãi chung thủy một tình yêu, trái tim luôn tràn ngập hình bóng vợ con.
Sự xuất hiện của ca sỹ Gen Z Mỹ Anh là một quyết định táo bạo nhưng lại rất ý nghĩa của ban tổ chức khi muốn di sản âm nhạc của Thanh Tùng được thế hệ trẻ tiếp nối với một tư duy mới, góc nhìn mới.
Màn trình diễn của Mỹ Anh với phần song ca cùng mẹ Mỹ Linh trong “Giọt sương trên mí mắt” được khán giả khen ngợi về sự trưởng thành hơn về giọng hát. Cô và mẹ như hai người đồng nghiệp, cùng đối thoại, tương hỗ nhau khi hòa giọng. Mỹ Anh còn được vinh dự là người kết lại show diễn cùng tác phẩm “Hát với chú ve con” cùng dàn đồng ca thiếu nhi.