Cảm xúc Hạ Long

Lê Huy Quang 26/01/2017 16:00

Thơ của Lê Huy Quang

Mở bình minh nắng phủ cháy người

sông Hồng vào mùa lũ

Chương Dương, Hạ Long, Phả Lại, Vân Đồn

em vẫn bụi đường say vạt áo…

Trao nhau nụ cười biển đảo

lân tinh sóng biển thắp đèn

câu thơ buông nhòa giọt rượu

tìm đường nối nối sang em…

Gió hất ngược tóc ai xanh Bái Tử Long

gió vô tư căng phồng ngực cánh buồm

gió xé chân trời chớp giật

gió khẽ khàng đón mở mùa đông…

Chợt nhìn chợt có chợt không

chợt buồn chợt vui chợt nhòa nước mắt

trước và sau em chợt nghe khoan nhặt

một mái chèo ru

chợt sóng

ngóng mùa xuân…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảm xúc Hạ Long

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO