Chợ Phiên Trà Linh: Bản sắc vùng cao nở hoa giữa đại ngàn
Giữa đại ngàn bao la, nơi mây mù thường xuyên giăng lối trên những đỉnh núi cao vút của đại ngàn Trà Linh, TP Đà Nẵng có một không gian văn hóa đang từng ngày hồi sinh và nở hoa tỏa sáng. Đó chính là chợ phiên xã Trà Linh.

Điểm hẹn văn hóa và dược liệu quốc bảo
Thật sự đây là một điểm hẹn không chỉ để giao thương mà còn là nơi lưu giữ, phát triển cội nguồn văn hóa của đồng bào Xê Đăng. Bởi vì, trong bối cảnh nhịp sống hiện đại đang len lỏi vào từng nếp nhà sàn, việc duy trì chợ phiên không chỉ là nỗ lực gìn giữ nét đẹp truyền thống mà còn là chiến lược bền vững để phát triển kinh tế, khẳng định vị thế của một vùng đất giàu tiềm năng.
Trà Linh vốn nổi danh là thủ phủ của sâm Ngọc Linh, báu vật của đại ngàn, dược liệu quốc bảo. Vùng đất này còn có báu vật ở kho tàng văn hóa phi vật thể đồ sộ. Vì thế, chợ phiên xã Trà Linh ra đời như một sự kết nối diệu kỳ giữa con người và thiên nhiên, giữa truyền thống và hơi thở thời đại.

Tiếp nối sự thành công rực rỡ của phiên chợ đầu tiên vào tháng 4, xã Trà Linh đã lên kế hoạch cho phiên chợ tháng 5, được tổ chức tại Nhà văn hóa Konpin (thôn 2, xã Trà Linh) vào đúng dịp đại lễ 30/4 và 1/5. Đây là thời điểm vàng để thu hút du khách thập phương, những người đang khao khát tìm về với thiên nhiên hoang sơ và khám phá những nét văn hóa bản địa độc đáo.
Ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh nhấn mạnh: “Chợ phiên không chỉ đơn thuần là một buổi tụ họp mua bán. Nó là một “bảo tàng sống”, nơi trưng bày những gì tinh túy nhất của núi rừng Trà Linh, từ những sản phẩm nông sản sạch, dược liệu quý giá cho đến các món ẩm thực đặc trưng và sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo”.
Tại chợ phiên, sâm Ngọc Linh loại dược liệu quốc bảo này trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Thay vì những giao dịch nhỏ lẻ, mang tính tự phát tại vườn như trước đây, chợ phiên đã tạo ra một sàn giao dịch minh bạch, uy tín và đậm chất văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Dũng, một người dân đến từ làng Kon Pin (thôn 2), vừa cẩn thận sắp xếp những củ sâm Ngọc Linh còn vương mùi đất mới, vừa chia sẻ: “Trước đây, bà con mình trồng sâm chỉ biết đợi thương lái đến tận nhà hoặc mang ra phố bán lẻ, vất vả mà giá cả lại bấp bênh. Từ khi có chợ phiên, sâm của gia đình tôi được giới thiệu trực tiếp đến tay khách du lịch. Khách đến đông, hỏi mua nhiều, bà con phấn khởi lắm vì thu nhập được cải thiện rõ rệt”. Không chỉ có sâm, các gian hàng của bà con còn rực rỡ sắc màu với những gùi măng rừng, những mẹt rau lủi xanh mướt, hay những hũ mật ong rừng nguyên chất.
Bà Nguyễn Thị Song, chủ hộ kinh doanh Bé Bảy cho biết , chợ phiên đã thay đổi tư duy làm kinh tế của bà con. Người dân bắt đầu học cách đóng gói sản phẩm đẹp mắt hơn, chú trọng đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm để nâng cao giá trị hàng hóa. Đó là minh chứng cho sự chuyển mình từ kinh tế tự cung tự cấp sang tư duy kinh tế thị trường bền vững.

Sức sống từ văn hóa cội nguồn
Ông Nguyễn Hữu Quang, Trưởng phòng Văn hóa, Xã hội xã Trà Linh chia sẻ rằng, địa phương đã rất chú trọng vào việc phục dựng các trò chơi dân gian để tạo không khí lễ hội thực sự.
Đến với chợ phiên, du khách sẽ không khỏi trầm trồ trước sự khéo léo của các chàng trai Xê Đăng trong hội thi bắn ná, bắn nỏ; hay sự nhịp nhàng, dẻo dai của những cô gái vùng cao trong màn giã lúa rẫy. Tiếng cười nói giòn tan hòa cùng tiếng bước chân rộn rã tạo nên một bức tranh sinh hoạt cộng đồng đầy sức sống.
Đặc biệt, khi màn đêm buông xuống, không gian chợ phiên trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết dưới ánh lửa bập bùng. Những âm thanh trầm hùng của dàn cồng chiêng vang vọng khắp núi rừng, quyện cùng tiếng hát thiết tha của các câu lạc bộ văn hóa dân gian. Trong hơi men nồng nàn của chén rượu cần, du khách được mời gọi tham gia vào vòng xoang, cùng nhảy múa và cảm nhận tấm lòng nồng hậu, mến khách của đồng bào nơi đây. Những hoạt động này không chỉ mang tính giải trí đơn thuần. Đó là cách để người già nhắc nhớ con cháu về nguồn cội, là cách để thế hệ trẻ thêm yêu quý và tự hào về bản sắc của dân tộc mình.

Thành công của chợ phiên Trà Linh không chỉ thể hiện qua những nụ cười của bà con mà còn qua những con số ấn tượng. Ngay trong phiên đầu tiên, chợ đã thu hút hơn 3.000 lượt khách tham quan. Đây là một con số “biết nói”, khẳng định sức hút của du lịch trải nghiệm văn hóa kết hợp mua sắm sản vật địa phương.
Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, các hộ dân xung quanh khu vực chợ phiên cũng đã chủ động tu sửa nhà cửa, chuẩn bị dịch vụ lưu trú homestay. Du khách có thể ở lại qua đêm, cùng ăn, cùng ở và cùng sinh hoạt với người dân địa phương trên đỉnh Ngọc Linh hùng vĩ. Đây chính là mô hình du lịch cộng đồng mà xã Trà Linh đang hướng tới.

Việc duy trì và nâng tầm chợ phiên gắn với phát triển du lịch là một hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế hiện đại. Nó không chỉ giúp giải quyết đầu ra cho nông sản, tạo thêm việc làm cho người dân mà còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa đang có nguy cơ mai một.
Chợ phiên Trà Linh hôm nay không còn là một buổi họp chợ thông thường. Nó đã trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, là niềm tự hào của đồng bào Xê Đăng và là nhịp cầu nối liền miền xuôi với miền ngược. Giữa không gian bao la của núi rừng, những sản vật quý giá và những nét văn hóa đặc sắc đang hòa quyện, tạo nên một hình ảnh Trà Linh giàu đẹp, thân thiện và đầy sức sống.