Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Chợ Phố Đoàn rộn ràng sắc xuân cận Tết Bính Ngọ 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chợ Phố Đoàn rộn ràng sắc xuân cận Tết Bính Ngọ 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, chợ Phố Đoàn (Thanh Hóa) bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Giữa không gian núi rừng Pù Luông, phiên chợ vùng cao không chỉ là nơi mua bán, sắm sửa Tết mà còn lưu giữ đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, chợ Phố Đoàn (xã Pù Luông) bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Ảnh: Đình Minh
Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, chợ Phố Đoàn (xã Pù Luông) bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Ảnh: Đình Minh
Chợ Phố Đoàn họp theo phiên, thường vào sáng thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần. Tuy nhiên, càng gần Tết, không khí chợ càng rộn ràng hơn hẳn. Ảnh: Đình Minh
Chợ Phố Đoàn họp theo phiên, thường vào sáng thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần. Tuy nhiên, càng gần Tết, không khí chợ càng rộn ràng hơn hẳn. Ảnh: Đình Minh
Từ tờ mờ sáng, người dân ở các xã Pù Luông, Cổ Lũng, Điền Lư… đã gùi theo nông sản, sản vật núi rừng, men theo những con đường quanh co đổ về trung tâm chợ. Ảnh: Đình Minh
Từ tờ mờ sáng, người dân ở các xã Pù Luông, Cổ Lũng, Điền Lư… đã gùi theo nông sản, sản vật núi rừng, men theo những con đường quanh co đổ về trung tâm chợ. Ảnh: Đình Minh
Những sản vật ấy không chỉ phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân địa phương mà còn phản ánh rõ nét nhịp sống gắn với núi rừng. Ảnh: Đình Minh
Những sản vật ấy không chỉ phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân địa phương mà còn phản ánh rõ nét nhịp sống gắn với núi rừng. Ảnh: Đình Minh
Đặc biệt, các gian hàng thổ cẩm với váy áo, khăn, túi được dệt thủ công rực rỡ sắc màu luôn thu hút đông đảo người mua, nhất là du khách nước ngoài. Ảnh: Đình Minh
Đặc biệt, các gian hàng thổ cẩm với váy áo, khăn, túi được dệt thủ công rực rỡ sắc màu luôn thu hút đông đảo người mua, nhất là du khách nước ngoài. Ảnh: Đình Minh
Dù nhịp sống có đổi thay, chợ Phố Đoàn vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ vốn có, không ồn ào, không xô bồ nhưng đủ sức níu chân người đến. Ảnh: Đình Minh
Dù nhịp sống có đổi thay, chợ Phố Đoàn vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ vốn có, không ồn ào, không xô bồ nhưng đủ sức níu chân người đến. Ảnh: Đình Minh
Phiên chợ nhỏ giữa đại ngàn ấy là nơi hội tụ của sắc xuân vùng cao, của những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, góp phần làm nên một cái Tết rất riêng, rất đỗi thân thương của miền Tây xứ Thanh. Ảnh: Đình Minh
Phiên chợ nhỏ giữa đại ngàn ấy là nơi hội tụ của sắc xuân vùng cao, của những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, góp phần làm nên một cái Tết rất riêng, rất đỗi thân thương của miền Tây xứ Thanh. Ảnh: Đình Minh

Đình Minh