Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Chung tay xóa mù chữ để thoát nghèo ở xứ Lạng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chung tay xóa mù chữ để thoát nghèo ở xứ Lạng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mỗi lớp học xóa mù chữ ở Lạng Sơn đều mong mang con chữ đến với bà con vùng cao, góp phần nâng cao dân trí.

Không chỉ chính quyền địa phương, các cấp ban ngành mà những cán bộ giáo viên ở Lạng Sơn cũng tích cực vào cuộc, cùng nhau chung tay thực hiện công tác xóa mù chữ ở địa phương.
Không chỉ chính quyền địa phương, các cấp ban ngành mà những cán bộ giáo viên ở Lạng Sơn cũng tích cực vào cuộc, cùng nhau chung tay thực hiện công tác xóa mù chữ ở địa phương.
Vào mỗi buổi tối, căn nhà văn hóa thôn ở xã Văn Lãng lại sáng đèn. Đó là lớp học xóa mù chữ mà cô Chu Thị Xuyến cùng đồng nghiệp tổ chức cho bà con.
Vào mỗi buổi tối, căn nhà văn hóa thôn ở xã Văn Lãng lại sáng đèn. Đó là lớp học xóa mù chữ mà cô Chu Thị Xuyến cùng đồng nghiệp tổ chức cho bà con.
Đối tượng học viên chủ yếu là người lớn tuổi, có người đã làm ông, làm bà, ban ngày lên nương, tối lại tranh thủ đến lớp.
Đối tượng học viên chủ yếu là người lớn tuổi, có người đã làm ông, làm bà, ban ngày lên nương, tối lại tranh thủ đến lớp.
Phương tiện đi lại của người dân dựng ngoài các lớp học. 
Phương tiện đi lại của người dân dựng ngoài các lớp học. 
Từ những lớp học giản dị như vậy, con chữ đã đến gần hơn với người dân vùng cao. Mỗi học viên biết thêm một chữ, mỗi bản làng có thêm người đọc được tờ thông báo, đó là niềm vui lớn nhất với những người làm công tác giáo dục nơi đây. Ảnh chụp: Người dân xã Văn Lãng (Lạng Sơn) tham gia lớp xoá mù chữ.
Từ những lớp học giản dị như vậy, con chữ đã đến gần hơn với người dân vùng cao. Mỗi học viên biết thêm một chữ, mỗi bản làng có thêm người đọc được tờ thông báo, đó là niềm vui lớn nhất với những người làm công tác giáo dục nơi đây. Ảnh chụp: Người dân xã Văn Lãng (Lạng Sơn) tham gia lớp xoá mù chữ.
Cũng chính nhờ những lớp học này, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, tư duy để phát triển kinh tế, noi gương cho con cháu biết con chữ quý giá như thế nào, giúp người dân thoát nghèo, không còn lạc hậu. Đặc biệt, họ biết áp dụng khoa học, kỹ thuật nuôi trồng, sản xuất.
Cũng chính nhờ những lớp học này, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, tư duy để phát triển kinh tế, noi gương cho con cháu biết con chữ quý giá như thế nào, giúp người dân thoát nghèo, không còn lạc hậu. Đặc biệt, họ biết áp dụng khoa học, kỹ thuật nuôi trồng, sản xuất.
Công tác xóa mù chữ vốn không dễ, bởi phần lớn người học đều đang trong độ tuổi lao động. Họ phải lên nương, làm rẫy, chăm con, nên thời gian đến lớp rất hạn chế. Để đáp ứng điều kiện thực tế ấy, các thầy cô giáo tại các lớp xóa mù chữ linh hoạt sắp xếp lịch học vào buổi tối hoặc cuối tuần. Ảnh chụp: Lớp xóa mù chữ của cô Hà Thị Sen - Trường PTDTBT Tiểu học Bắc La (Lạng Sơn).
Công tác xóa mù chữ vốn không dễ, bởi phần lớn người học đều đang trong độ tuổi lao động. Họ phải lên nương, làm rẫy, chăm con, nên thời gian đến lớp rất hạn chế. Để đáp ứng điều kiện thực tế ấy, các thầy cô giáo tại các lớp xóa mù chữ linh hoạt sắp xếp lịch học vào buổi tối hoặc cuối tuần. Ảnh chụp: Lớp xóa mù chữ của cô Hà Thị Sen - Trường PTDTBT Tiểu học Bắc La (Lạng Sơn).
Lớp học xoá mù chữ ở Lạng Sơn được tổ chức tại nhà văn hoá thôn để thuận lợi cho người dân đến học.
Lớp học xoá mù chữ ở Lạng Sơn được tổ chức tại nhà văn hoá thôn để thuận lợi cho người dân đến học.
Trong những lớp học nhỏ, tiếng đánh vần vang lên xen lẫn tiếng cười. Đó là âm thanh của tri thức, của niềm tin và nghị lực thứ mà các thầy cô giáo vùng cao vẫn miệt mài gieo xuống từng ngày, như những hạt giống không ngừng nảy nở giữa đất trời biên cương. Ảnh chụp lớp học xóa mù chữ của cô Vi Thị Huệ, giáo viên Trường Tiểu học Tân Lang, xã Na Sầm (tỉnh Lạng Sơn).
Trong những lớp học nhỏ, tiếng đánh vần vang lên xen lẫn tiếng cười. Đó là âm thanh của tri thức, của niềm tin và nghị lực thứ mà các thầy cô giáo vùng cao vẫn miệt mài gieo xuống từng ngày, như những hạt giống không ngừng nảy nở giữa đất trời biên cương. Ảnh chụp lớp học xóa mù chữ của cô Vi Thị Huệ, giáo viên Trường Tiểu học Tân Lang, xã Na Sầm (tỉnh Lạng Sơn).

Nguyễn Hoài