“Chuyện Hà Nội...” có làm nên chuyện?
Có một thực tế khá thú vị: Khách du lịch đến Hà Nội ngày càng đông, nhưng khi màn đêm buông xuống, lựa chọn để họ thực sự dừng chân, ngồi lại và cảm nhận chiều sâu văn hóa của thành phố vẫn chưa nhiều như kỳ vọng. Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm luôn đông vui, khu phố cổ thường tấp nập, nhưng để có một chương trình nghệ thuật đủ sức trở thành điểm hẹn thường xuyên của du khách thì Hà Nội vẫn đang trên hành trình tìm lời giải.
Trong bối cảnh ấy, việc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long ra mắt chương trình "Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội" gợi nhiều kỳ vọng. Điều đáng chờ đợi không chỉ là một buổi diễn mới, mà là cách một nhà hát công lập chủ động tìm đường đưa nghệ thuật đến gần công chúng, góp thêm một sản phẩm văn hóa cho du lịch và kinh tế đêm của Thủ đô.
Theo định hướng của NSND Huỳnh Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, chương trình được xây dựng như một sản phẩm văn hóa chất lượng cao, hướng tới phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Bởi vậy, thay vì chỉ biểu diễn theo từng đợt, "Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội" sáng đèn vào 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (31-33 Lương Văn Can, phường Hoàn Kiếm) từ tháng 8/2026. Một lịch diễn cố định là điều kiện quan trọng để một chương trình trở thành sản phẩm du lịch. Khi chương trình được duy trì đều đặn, doanh nghiệp lữ hành mới có thể đưa vào tour, còn du khách cũng dễ dàng sắp xếp để trải nghiệm một buổi tối khác của Hà Nội.
Lựa chọn cách kể chuyện cũng cho thấy sự đầu tư của ê-kíp sáng tạo. Hà Nội hiện lên qua nhịp sống từ bình minh đến đêm khuya bằng âm nhạc, múa và nghệ thuật trình diễn. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc âm nhạc Trí Minh, những thanh âm quen thuộc của đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc, trống hội... được hòa quyện với ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Xẩm kết hợp beatbox, trống hội hòa cùng vũ đạo hiện đại là những thử nghiệm đáng chú ý, vừa giữ được chất liệu truyền thống, vừa tạo sự gần gũi với khán giả hôm nay, nhất là người trẻ và du khách quốc tế.
Không gian trải nghiệm cũng được mở rộng thay vì gói gọn trên sân khấu. Trước giờ diễn là thưởng trà sen, thưởng thức bánh truyền thống; trong suốt chương trình là những phần tương tác để khán giả cùng tham gia vào câu chuyện. Một buổi xem nghệ thuật vì thế không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức các tiết mục, mà còn trở thành một hành trình khám phá văn hóa Hà Nội bằng nhiều giác quan. Muốn giữ chân khán giả, có lẽ trước hết phải mang đến cho họ cảm giác mình là một phần của câu chuyện.
"Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội" cũng không phải một nỗ lực đơn lẻ. Trước đó, Nhà hát Chèo Hà Nội đã giới thiệu chương trình "Nét duyên chèo Hà Thành". Sự nối tiếp ấy cho thấy một chuyển động tích cực của các đơn vị nghệ thuật công lập. Từ chỗ chủ yếu hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn, các nhà hát đang từng bước chuyển sang tư duy làm sản phẩm: có thương hiệu, có lịch diễn ổn định, hướng tới phục vụ khán giả và đủ sức tham gia thị trường du lịch.
Đó cũng là điều Hà Nội đang cần. Chỉ riêng tháng 7 năm nay, Thủ đô đón hơn 3,1 triệu lượt khách, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước; lượng khách quốc tế cũng tiếp tục tăng trưởng hai con số. Những con số ấy cho thấy sức hút của Hà Nội ngày càng lớn. Nhưng lượng khách đông mới chỉ là điều kiện cần. Để du khách ở lại lâu hơn sau khi phố lên đèn, chi tiêu nhiều hơn và muốn quay trở lại, thành phố không thể chỉ dựa vào ẩm thực, cà phê hay những tuyến phố đi bộ. Những chương trình nghệ thuật đủ sức níu chân người xem, đủ hấp dẫn để trở thành một điểm hẹn trong hành trình khám phá thành phố cũng là một mảnh ghép quan trọng của kinh tế đêm.
Tất nhiên, thành công không đến chỉ vì có một lịch diễn cố định hay một ý tưởng hấp dẫn. Cuối cùng, khán giả mới là người quyết định số phận của một chương trình. Họ có quay lại lần thứ hai hay không, có giới thiệu cho bạn bè hay không, các doanh nghiệp lữ hành có sẵn sàng đưa chương trình vào hành trình khám phá Hà Nội hay không... đó mới là thước đo của một sản phẩm văn hóa.
Nhưng mọi thương hiệu đều cần một khởi đầu. "Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội" cho thấy Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đang mạnh dạn bước ra khỏi lối mòn quen thuộc để thử sức với một cách làm mới. Còn "Chuyện Hà Nội" có làm nên chuyện hay không, câu trả lời có lẽ sẽ nằm ở những tối thứ sáu sắp tới, khi khán phòng sáng đèn, tiếng nhạc cất lên và khán giả chọn ở lại với Hà Nội thêm một buổi tối.