Báo Đại Đoàn Kết Người Mặt trận

Chuyện về người đưa homestay về bản Mông

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chuyện về người đưa homestay về bản Mông

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Là một nông dân nghèo ở vùng cao Pang Cáng (xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai), ông Sùng A Hềnh đã mạnh dạn phát triển kinh tế từ cây quế, gìn giữ nghề chè truyền thống. Đặc biệt hơn, ông chính là người đầu tiên đưa mô hình homestay về bản Mông, giúp nhiều bà con thoát nghèo…

Ông Sùng A Hềnh (giữa) bên homestay của gia đình.
Ông Sùng A Hềnh (giữa) bên homestay của gia đình.

Thôn Pang Cáng nằm nép mình giữa những dãy núi cao, là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông. Với người dân nơi đây, ông Sùng A Hềnh không chỉ là một công dân gương mẫu mà còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của bà con trong thôn. Suốt 8 năm đảm nhiệm vai trò người có uy tín, ông luôn tận tâm làm cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, tích cực vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trước khi có được cuộc sống ổn định như hôm nay, gia đình ông Hềnh từng trải qua nhiều năm tháng khó khăn. Bước ngoặt cuộc đời ông bắt đầu từ những chuyến đi giao chè tại khu vực Tập Lăng, cách Pang Cáng khoảng 8km. Nhận thấy đời sống người dân nơi đây khá giả nhờ cây quế, ông bắt đầu nuôi quyết tâm thoát nghèo bằng chính loại cây này.

Năm 2013, với hai bàn tay trắng, ông mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua cây giống trồng quế. Thời điểm đó, nhiều người còn hoài nghi, lo ngại cây quế khó có đầu ra. Tuy nhiên, ông vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Ông từng chia sẻ: “Cho dù không bán được thì tôi cũng góp phần phủ xanh đồi trọc, đất rừng”.

Quyết tâm ấy cuối cùng cũng mang lại “trái ngọt”. Từ diện tích trồng thử nghiệm ban đầu, ông Hềnh từng bước mở rộng quy mô sản xuất. Đến nay, gia đình ông sở hữu 14ha quế, với thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng mỗi ha.

Không chỉ thành công với cây quế, ông Sùng A Hềnh còn là người gìn giữ và phát triển nghề chè truyền thống của cha ông để lại. Gia đình ông hiện có 2ha chè cổ thụ, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng năm. Đặc biệt, ông vẫn duy trì phương pháp sao chè thủ công nhằm giữ nguyên hương vị đặc trưng của vùng cao Văn Chấn.

Năm 2015, ông tiếp tục cho thấy tư duy nhạy bén khi trở thành người đầu tiên ở Pang Cáng phát triển mô hình homestay. Ban đầu, ý tưởng chỉ xuất phát từ mong muốn có nơi nghỉ chân cho bạn bè, du khách phương xa khi đến thăm bản. Tuy nhiên, từ suy nghĩ giản dị ấy, ông đã xây dựng nên một điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa Mông.

Hiện nay, gia đình ông là một trong hai hộ của thôn được cấp phép đầy đủ để kinh doanh homestay. Tại đây, du khách không chỉ được nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên vùng cao mà còn có cơ hội trải nghiệm nhiều nét văn hóa truyền thống như tham gia sao chè cổ thụ, thưởng thức tiếng sáo, tiếng khèn Mông hay khám phá các món ăn đặc sản vùng cao.

Nhắc đến ông Hềnh, Trưởng thôn Vàng A Hà không giấu được niềm tự hào: “Ông Hềnh là người làm kinh tế giỏi, nói được, làm được và luôn gương mẫu trong mọi phong trào của thôn”. Theo ông Hà, trong bối cảnh địa phương tập trung phát triển cây chè, cây quế gắn với du lịch cộng đồng, sự tiên phong của ông Hềnh đã góp phần tạo động lực quan trọng thúc đẩy Pang Cáng phát triển.

Thành công của ông Sùng A Hềnh không chỉ được đo bằng mức thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng hay cơ ngơi khang trang hiện tại, mà còn ở tinh thần sẻ chia, lan tỏa ý chí làm giàu đến cộng đồng. Với ông Hềnh, bản thân thoát nghèo thôi chưa đủ, điều quan trọng hơn là giúp bà con cùng vươn lên. Vì vậy, bất cứ ai trong bản muốn học kỹ thuật ươm giống, chăm sóc cây quế hay phát triển kinh tế đều được ông tận tình hướng dẫn. Nhờ vậy, đã tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương thông qua phát triển rừng quế cũng giúp nhiều hộ dân trong thôn có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Văn Hoa – Vàng Ni