“Con Rồng, cháu Tiên” đội mưa rước kiệu về Đền Hùng
Màn rước kiệu đặc sắc về Đền Hùng sáng nay (23/4) diễn ra trong làn mưa đôi lúc nặng hạt. Đoàn kiệu các xã vùng ven Di tích hướng về núi Nghĩa Lĩnh, trong đó có các cụ cao niên, diễn xướng sôi động và thành kính.

Từ sáng sớm, khi trời đang đổ mưa nặng hạt ngắt quãng, đoàn kiệu các xã Hy Cương, Lâm Thao, Xuân Lũng, Vân Phú và đội múa Lân Sư Rồng đến từ Hà Nội, đã có mặt tại sân hành lễ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Một chương trình mang tính điểm nhấn sắc màu văn hóa cho Lễ hội năm nay, vừa mang tính truyền thống, vừa là nghi lễ thành kính nhưng sôi động mang hào khí Văn Lang.

Đoàn kiệu tổ chức đội hình chặt chẽ hành lễ lên phía cổng Đền. Dẫn đầu có đội múa sư tử, người rước Quốc kỳ và cờ hội, đội chiêng trống, đội bát âm và múa sinh tiền, đội rước cờ thần, bát bửu hoặc chấp kích, tàn lọng…
Chủ tế, quan viên, lãnh đạo địa phương, người dân, và đặc biệt có các cụ cao tuổi trong đoàn rước cùng nhau hành lễ với trang phục truyền thống.

Khi đoàn rước đến cổng đền chính, đoàn kiệu dừng lại và đặt kiệu theo hướng vọng lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - nơi thờ tự các Vua Hùng. Tại đây, đội múa Lân Sư Rồng và các đội múa sư tử tiếp tục biểu diễn khoảng 10 phút trước khi đoàn di chuyển xuống ngã 5 đền Giếng.

Một màn diễn Lân Sư Rồng ở chặng cuối tại khu vực chân bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong.
Truyền thống dịp Giỗ Tổ, các làng xã xung quanh Khu di tích lịch sử Đền Hùng cùng tổ chức rước kiệu và diễn trò nhằm tái hiện các hình thức sinh hoạt văn hóa xưa của người Việt cổ.
Rước kiệu về Đền Hùng và dâng cúng lễ vật lên Tổ Tiên mang tính cộng đồng sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn kính các Vua Hùng đã có công khai sơn lập quốc. Rước kiệu cũng tạo sự gắn kết cộng đồng, đại đoàn kết dân tộc, đồng thời bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.