Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Cử tri xã biên giới Buôn Đôn trong Ngày hội non sông

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cử tri xã biên giới Buôn Đôn trong Ngày hội non sông

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi dòng sông Sêrêpốk lặng lẽ chảy qua những cánh rừng khộp mùa khô và những buôn làng nằm nép mình bên đường biên giới, xã Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk bước vào Ngày hội non sông trong một không khí đặc biệt. Ở nơi phên dậu Tổ quốc ấy, lá phiếu của người dân không chỉ là quyền công dân, mà còn là tiếng nói của đồng bào biên giới gửi về Đảng, Nhà nước và Quốc hội – gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và cả những ước mong bình dị về một cuộc sống ấm no, bình yên nơi đường biên Tổ quốc.

Bà con xã biên giới Buôn Đôn trong trang phục truyền thống, nô nức đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân Ảnh: Thanh Nga.
Bà con xã biên giới Buôn Đôn trong trang phục truyền thống, nô nức đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân Ảnh: Thanh Nga.

Buôn Đôn – phên dậu quan trọng nơi biên cương Tây Nguyên

Nằm ở phía Tây tỉnh Đắk Lắk, xã Buôn Đôn có hơn 45 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri của Campuchia. Đây không chỉ là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh mà còn là nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết của nhiều dân tộc anh em sinh sống lâu đời trên vùng đất Tây Nguyên.

Với diện tích hơn 111 nghìn ha, toàn xã có 7 buôn và 1 thôn với gần 6.700 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 76%. Trên vùng đất biên cương này có tới 15 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc mang theo những sắc màu văn hóa riêng nhưng đều chung một tình yêu dành cho quê hương và Tổ quốc.

Từ những ngôi nhà dài của người Êđê, tiếng cồng chiêng vang vọng giữa đại ngàn đến những phiên chợ buôn làng rộn ràng… tất cả tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống văn hóa và tinh thần đoàn kết bền chặt của cộng đồng cư dân nơi biên giới.

Không chỉ là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, Buôn Đôn còn là “phên dậu” quan trọng của Tổ quốc, nơi mỗi buôn làng, mỗi người dân đều góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ bằng chính cuộc sống thường ngày của mình.

Các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã biên giới Buôn Đôn, rực đỏ cờ hoa rực rỡ. Ảnh: Thanh Nga.
Các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã biên giới Buôn Đôn, rực đỏ cờ hoa rực rỡ. Ảnh: Thanh Nga.

Rộn ràng ngày hội non sông nơi vùng biên

Sáng ngày bầu cử, khắp các buôn làng của xã Buôn Đôn rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Những con đường đất đỏ dẫn vào các điểm bỏ phiếu được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Từ sáng sớm, bà con đã nô nức đến các điểm bầu cử với trang phục truyền thống rực rỡ, gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui và niềm tự hào.

Từ sáng sớm bà con xã biên giới Buôn Đôn đã có mặt tại các điểm bầu cử. Ảnh: Thanh Nga.
Từ sáng sớm bà con xã biên giới Buôn Đôn đã có mặt tại các điểm bầu cử. Ảnh: Thanh Nga.

Toàn xã có 4.314 cử tri, được tổ chức thành 5 đơn vị bầu cử với 12 khu vực bỏ phiếu, phân bố khắp các buôn làng và cả tại các đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn. Qua các vòng hiệp thương, Mặt trận đã giới thiệu 27 người ứng cử để bầu 16 đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ mới.

Đằng sau những con số ấy là cả một quá trình chuẩn bị cẩn trọng, nghiêm túc và trách nhiệm của hệ thống chính trị địa phương, trong đó vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc biệt quan trọng. Không chỉ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, Mặt trận còn là nơi vận động, tuyên truyền để bà con hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu và quyền làm chủ của mình.

Ở vùng biên như Buôn Đôn, tuyên truyền bầu cử không chỉ là phổ biến quy định pháp luật, mà còn là quá trình giải thích, vận động để mỗi người dân hiểu rằng: lá phiếu của mình chính là tiếng nói của buôn làng gửi đến Đảng và Nhà nước.

Niềm tin của đồng bào biên giới

Trong dòng người đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm, già làng Y Thơng Kđoh ở Buôn Trí xúc động chia sẻ rằng bà con nơi đây rất vinh dự khi được trực tiếp tham gia lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Già làng Y Thơng Kđoh ở Buôn Trí, xã biên giới Buôn Đôn chia sẻ. Clip: Thanh Nga.

Theo già làng, thời gian qua bà con vùng biên đã nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình an sinh xã hội. Đặc biệt, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do Báo Đại Đoàn Kết phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho đồng bào nơi đây.

Hàng nghìn suất quà, nhiều căn nhà đại đoàn kết, các hoạt động khám chữa bệnh, tặng học bổng cho học sinh hay hỗ trợ sinh kế như bò giống, xe đạp… đã giúp nhiều gia đình vùng biên có thêm điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

“Bà con chúng tôi rất xúc động khi được quan tâm như vậy. Vì thế hôm nay đi bầu cử, chúng tôi gửi gắm niềm tin qua lá phiếu của mình, mong những người trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con vùng biên”, già làng Y Thơng Kđoh bày tỏ.

Cử tri H’Tú Byă xã biên giới Buôn Đôn chia sẻ: Clip: Thanh Nga.

Cử tri H’Tú Byă cũng cho biết, mỗi lần tham gia ngày bầu cử đều cảm thấy rất tự hào vì được thực hiện quyền công dân của mình. Chị mong rằng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ gần dân, lắng nghe tiếng nói của dân và truyền tải mong muốn của người dân vùng biên đến với Đảng và Nhà nước.

Cử tri Y Mung Kđơh xã biên giới Buôn Đôn chia sẻ: Clip: Thanh Nga.

Còn cử tri Y Mung Kđơh thì chia sẻ rằng cuộc sống của bà con vùng biên vẫn còn nhiều khó khăn, vì vậy rất mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân, giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Những “cột mốc sống” nơi biên cương

Nếu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nơi kết nối lòng dân, thì những người lính biên phòng chính là lực lượng trực tiếp góp phần bồi đắp niềm tin ấy.

Trên địa bàn xã biên giới Buôn Đôn, Bộ đội Biên phòng luôn sát cánh cùng bà con trên mọi mặt. Ảnh: Thanh Nga.
Trên địa bàn xã biên giới Buôn Đôn, Bộ đội Biên phòng luôn sát cánh cùng bà con trên mọi mặt. Ảnh: Thanh Nga.

Trên địa bàn xã Buôn Đôn hiện có nhiều đơn vị biên phòng đứng chân như Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, Đồn Biên phòng Bo Heng, Đồn Biên phòng Yok Đôn. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, những người lính biên phòng còn gắn bó mật thiết với đời sống của nhân dân địa phương.

Họ cùng bà con dựng nhà, mở đường, giúp dân phát triển kinh tế, dạy chữ cho trẻ em. Những việc làm bình dị ấy đã tạo nên mối quan hệ quân – dân bền chặt, trở thành nền tảng vững chắc cho thế trận biên phòng toàn dân

Cư tri H' Nghiệp Knul ở Buôn Trí được lực lượng Công an xã hỗ trợ đến điểm bỏ phiếu để  thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Thanh Nga.
Cư tri H' Nghiệp Knul ở Buôn Trí được lực lượng Công an xã hỗ trợ đến điểm bỏ phiếu để  thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Thanh Nga.

Buôn Đôn hôm nay đang từng ngày đổi thay. Những con đường được mở rộng, điện sáng về tận buôn xa, trẻ em đến trường đông hơn, đời sống người dân dần khởi sắc. Nhưng giữa nhịp sống đổi thay ấy vẫn có những giá trị bền bỉ như đại ngàn: tình yêu Tổ quốc, tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhiều bạn trẻ ở vùng biên bồng con trên tay cầm lá phiếu, háo hức lần đầu tiên được đi bầu cử. Ảnh: Thanh Nga.
Nhiều bạn trẻ ở vùng biên bồng con trên tay cầm lá phiếu, háo hức lần đầu tiên được đi bầu cử. Ảnh: Thanh Nga.
Bà con xã biên giới Buôn Đôn với tinh thần gửi trọn niềm tin đặt vào từng lá phiếu trong ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: Thanh Nga.
Bà con xã biên giới Buôn Đôn với tinh thần gửi trọn niềm tin đặt vào từng lá phiếu trong ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: Thanh Nga.

Khi lòng dân vững, biên cương bền

Trong bản đồ rộng lớn của đất nước, xã Buôn Đôn có thể chỉ là một điểm nhỏ nơi vùng biên viễn. Nhưng chính những “điểm nhỏ” ấy lại đang ngày đêm góp phần làm nên đường biên vững chãi của Tổ quốc.

Giữa đại ngàn gió lộng, những già làng, trưởng buôn, những người lính biên phòng và mỗi người dân nơi đây vẫn lặng lẽ trở thành những “cột mốc sống”. Họ giữ đất bằng những bước chân tuần tra, bằng sự gắn bó với buôn làng, và bằng cả niềm tin đặt vào từng lá phiếu trong ngày hội lớn của đất nước.

Mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng không chỉ là sự lựa chọn đại biểu, mà còn là niềm tin của đồng bào biên giới gửi về Đảng và Nhà nước. Ảnh: Thanh Nga.
Mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng không chỉ là sự lựa chọn đại biểu, mà còn là niềm tin của đồng bào biên giới gửi về Đảng và Nhà nước. Ảnh: Thanh Nga.

Mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu ở Buôn Đôn không chỉ là sự lựa chọn đại biểu, mà còn là niềm tin của đồng bào biên giới gửi về Đảng và Nhà nước. Đó là mong muốn những người trúng cử sẽ tiếp tục lắng nghe tiếng nói của nhân dân, quan tâm nhiều hơn đến đời sống bà con nơi biên giới – để những buôn làng nơi phên dậu không chỉ vững vàng trong nhiệm vụ giữ đất, mà còn ngày càng ấm no, phát triển.

Bởi khi lòng dân nơi biên giới đã vững, thì biên cương của Tổ quốc cũng sẽ bền. Và khi niềm tin của nhân dân được trao gửi qua từng lá phiếu, mỗi người dân nơi đây cũng trở thành một cột mốc thiêng liêng – lặng lẽ nhưng kiên cường – góp phần gìn giữ từng tấc đất của đất nước.

 

 

 

 

 

Thanh Nga