Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Cuộc chiến với "khí cười" ở biên giới Quảng Ninh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cuộc chiến với "khí cười" ở biên giới Quảng Ninh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các lực lượng chức năng Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ việc liên quan vận chuyển, mua bán N2O (khí cười) tại các khu vực biên giới.

Ngày 20/11, chúng tôi có mặt tại Hoành Mô, một điểm nóng giao thương gần cửa khẩu, nơi các đối tượng thường sử dụng các phương tiện tinh vi để che giấu những bình khí N2O được đóng gói cẩn thận.

Thượng tá Hoàng Nhật Tam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, cho biết: Từ khoảng 3 tháng trở lại đây, trên địa bàn rộ lên hoạt động vận chuyển, mua bán khí cười. Các đối tượng thường là người địa phương, địa điểm tập kết không cố định, nhiều khi chỉ là các bao tải nhỏ lẻ vứt bên đường, chờ điều kiện thuận lợi các đối tượng mới đến bốc đi.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển bình khí cười. Ảnh: BPQN.
Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển bình khí cười. Ảnh: BPQN.

Đối diện với chiêu trò tinh vi này, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Quản lý thị trường Quảng Ninh đã phải nâng cao cảnh giác ở mức cao nhất. Chiến dịch truy quét không chỉ dựa vào sức mạnh cơ động mà còn cần sự am hiểu địa hình và áp dụng công nghệ giám sát hiện đại.

Rạng sáng 17/11, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bãi đất trống thuộc thôn Pắc Pộc, xã Hoành Mô, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn bình khí cười.

Đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Văn Xuân (23 tuổi, trú tại xã Lục Hồn, Quảng Ninh). Thời điểm kiểm tra, Xuân điều khiển ô tô bán tải màu nâu biển kiểm soát 14C-381.21, trên xe chở 224 bình kim loại chứa khí N2O.

Qua khai thác nhanh, Hoàng Văn Xuân khai số bình khí trên là khí cười, được Xuân nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên Toàn (sử dụng tài khoản Zalo “Tùng Teng”) từ khu vực thôn Pắc Pộc, xã Hoành Mô về xã Lục Hồn, với tiền công 5 triệu đồng.

Đối tượng vận chuyển, mua bán khí cười thường là người địa phương. Ảnh: BPQN.
Đối tượng vận chuyển, mua bán khí cười thường là người địa phương. Ảnh: BPQN.

Cao điểm chỉ trong khoảng 1 tuần giữa tháng 11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan vận chuyển, mua bán khí cười. Cụ thể, ngày 12/11, tại khu vực quốc lộ 18C thuộc thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, lực lượng biên phòng phối hợp hải quan bắt giữ 2 đối tượng cùng phương tiện vận chuyển 200 bình khí cười, trị giá khoảng 32 triệu đồng.

Đến ngày 14/11, trong quá trình tuần tra khu vực biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tiếp tục phát hiện 72 bình khí cười N2O được giấu trong bao tải, chằng buộc trên hai xe máy bị các đối tượng bỏ lại để trốn chạy.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành cùng tang vật. Ảnh: BPQN.
Đối tượng Nguyễn Văn Thành cùng tang vật. Ảnh: BPQN.

Cùng với vụ việc ngày 17/11, chỉ trong ít ngày, lực lượng biên phòng Hoành Mô đã thu giữ tổng cộng gần 500 bình khí cười, qua đó cho thấy tình trạng các đối tượng lợi dụng khu vực biên giới để vận chuyển mặt hàng này đang có diễn biến phức tạp.

Tại khu vực biên giới Móng Cái, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, vào lúc 23 giờ ngày 17/11, Tổ công tác Đồn Biên phòng Hải Hòa phát hiện một xe ô tô tải đang đỗ tại bãi đất trống sau Trường THCS Hải Hòa. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện cách thùng xe khoảng 5m có 10 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa tổng cộng 40 bình kim loại chứa khí nghi là khí cười. Các bình này mang tem nhãn “Cream Foaming” và “Do Not Refill”, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Các đối tượng dùng nhiều loại phương tiện, xé lẻ hàng để vận chuyển nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Ảnh: BPQN.
Các đối tượng dùng nhiều loại phương tiện, xé lẻ hàng để vận chuyển nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Ảnh: BPQN.

Đối tượng tại hiện trường là Sẩn A Cao (23 tuổi, trú tại phường Móng Cái 2)  khai nhận, được một người đàn ông thuê đến bốc vác số hàng này với tiền công 500.000 đồng. Cao cho biết, người này đã chỉ đạo bốc các bao tải dứa từ một xe ô tô con màu đen xuống bãi đất, sau đó chuyển lên xe tải của Cao để chờ xe khác đến lấy.

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh nhận định, cuộc chiến chống lại “khí cười” vẫn tiếp diễn, bởi một khi lợi nhuận còn lớn, những kẻ buôn bán sẽ không bao giờ từ bỏ. Tuy nhiên, sự kiên quyết của các lực lượng chức năng Quảng Ninh, từ những chiến sĩ đêm ngày tuần tra biên giới đến các cán bộ thị trường tỉ mỉ kiểm tra từng lô hàng, đã và đang tạo ra một lá chắn vững chắc.

Theo Thượng tá Hoàng Nhật Tam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, sự thành công của cuộc chiến này không chỉ nằm ở số lượng bình khí bị tịch thu, mà còn ở việc nâng cao nhận thức trong cộng đồng, để không còn ai lầm tưởng rằng một khoảnh khắc “vui ảo” từ khí cười đáng giá hơn cả tương lai tươi sáng của chính mình.

Nguyễn Quý