Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Đem “Đông ấm áp-Xuân yêu thương” đến với bà con xã A Vương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Đem “Đông ấm áp-Xuân yêu thương” đến với bà con xã A Vương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hiện tại, Công an TP Đà Nẵng cùng các hội đoàn thể của thành phố đang tổ chức chương trình thiện nguyện “Đông ấm áp- Xuân yêu thương- Sưởi ấm biên cương” tại xã A Vương.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng tặng quà cho người dân xã A Vương. Ảnh: CV.
Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng tặng quà cho người dân xã A Vương. Ảnh: CV.

Sau nhiều ngày mưa lũ, đời sống người dân và học sinh xã A Vương, TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường sạt lở, hư hỏng và bị chia cắt; nhà cửa cũng bị tàn phá nặng nề. Trong gian khó ấy, từng lời thăm hỏi và sự sẻ chia trở thành điểm tựa ấm áp giúp bà con vơi bớt khó khăn.

Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân (CAND) và truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, được sự đồng ý của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng An ninh nội địa, Công an TP Đà Nẵng cùng Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên;… đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Đông ấm áp- Xuân yêu thương- Sưởi ấm biên cương” tại xã A Vương, TP Đà Nẵng.

Quang cảnh lực lượng Công an TP Đà Nẵng tặng quà cho học sinh ở xã Vương. Ảnh: CV.
Quang cảnh lực lượng Công an TP Đà Nẵng tặng quà cho học sinh ở xã Vương. Ảnh: CV.

Tại đây, đoàn công tác trao tặng áo ấm, sữa, vở và bút cho 383 học sinh Trường Tiểu học Bhalee; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 40 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. 

Tại thôn Đang, xã A Vương, đoàn công tác tổ chức “Gian hàng 0 đồng” được dựng lên với các mặt hàng thiết yếu như: gạo, mì tôm, quần áo ấm… để người dân tự lựa chọn theo nhu cầu. Ở thôn A Tép,  xã A Vương, đoàn công tác trao 16 suất quà cho 16 hộ bị thiệt hại nặng sau mưa lũ, giúp bà con có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục sản xuất.

Chị Hốih Thị Vín, ở xã A Vương chia sẻ, trong đợt mưa lũ vừa qua, chính quyền các cấp và lãnh đạo xã đã trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình chị. Lực lượng Công an và dân quân xã cũng kịp thời giúp sơ tán, đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm tặng bà con xã A Vương. Ảnh: CV.
Lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm tặng bà con xã A Vương. Ảnh: CV.

“Lãnh đạo còn động viên, hỗ trợ mì tôm, gạo và vận động chúng tôi sớm dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống. Đặc biệt, chương trình “Đông ấm áp - Xuân yêu thương-Sưởi ấm biên cương” do Công an xã tổ chức rất ý nghĩa, giúp người dân vùng sạt lở sớm vượt qua khó khăn”, chị Vín chị nói.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, chương trình không chỉ mang theo yêu thương, niềm tin và hy vọng, mà còn thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an trong việc đồng hành cùng người dân vùng sạt lở vượt qua giai đoạn khó khăn. Những phần quà thiết thực được trao tận tay bà con không chỉ giúp ổn định cuộc sống trước mắt, mà còn tiếp thêm động lực để các em học sinh yên tâm đến trường, tiếp tục việc học tập sau thiên tai.

Đoàn công tác của TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo xã A Vương chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CV.
Đoàn công tác của TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo xã A Vương chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CV.

Công an TP Đà Nẵng, những ngày trong lũ, các chiến sĩ đã băng mình qua những dòng sông chảy xiết, qua những núi non sạt lở để đến với bà con vùng ngập lụt vùng cô lập, kịp thời cung cấp lương thực, thuốc men, động viên bà con.

Công an còn kịp thời cứu những ca đau nặng, kịp thời đưa những sản phụ, những người già yếu đau ốm đến Trung tâm y tế an toàn để kịp thời cứu chữa. Thế rồi sau lũ họ vẫn đồng hành cùng ba con, nghĩa cử cao cả ấy đúng là “Vì Nhân dân phục vụ” xứng danh với lực lượng Công an nhân dân.

N. Tín - T.Thành - C.Đại