Đà Nẵng: Khi Mặt trận cùng hồi sinh những cánh đồng hoang hóa
Tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, có những cánh đồng nhiễm phèn mặn kéo dài suốt nhiều năm. Thế nhưng, bằng sự kiên trì của hệ thống Mặt trận, của các đoàn thể và khát vọng của người nông dân, những “cánh đồng chết” đã được đánh thức, trở thành những vùng chuyên canh đem lại hiệu quả kinh tế cho hàng trăm hộ gia đình.

Khi Mặt trận xuống đồng
Cách đây gần mười năm, xã Núi Thành phải đối mặt với một thực trạng đau lòng: hàng chục hecta đất canh tác bị bỏ hoang. Do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng xâm nhập mặn ngày càng lấn sâu vào nội đồng, hệ thống kênh mương nội đồng xuống cấp trầm trọng không đủ sức dẫn nước ngọt. Đất đai từ chỗ “bờ xôi ruộng mật” trở nên chai sạn, chỉ có cỏ dại và lau lách sinh sôi.
Nông dân vốn gắn bó với cây lúa, cây ngô nay đành dứt áo ra đi, chuyển sang làm công nhân tại các khu công nghiệp hoặc đi làm thuê làm mướn đủ nghề để mưu sinh. Ruộng đồng bị lãng phí, niềm tin của người dân vào việc bám trụ với nông nghiệp dần cạn kiệt.
Ông Lê Văn Vinh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tịch Tây, nhớ lại giai đoạn khó khăn đó: “Cánh đồng Đồng Sang rộng 6ha vốn là nồi cơm chung của hàng trăm hộ dân. Vậy mà từ năm 2015, nhìn cảnh đồng ruộng phủ kín cỏ dại, chúng tôi xót xa lắm. Người dân bỏ ruộng không phải vì lười, mà vì họ lực bất tòng tâm trước thiên tai mặn mặn và sự thiếu hụt hạ tầng”.
Xác định không thể để tư liệu sản xuất quý giá bị lãng phí, Chi bộ và Ban công tác Mặt trận xã Núi Thành đã quyết tâm vào cuộc. Tuy nhiên, hành trình khôi phục sản xuất không hề đơn giản. Khi niềm tin của người dân đã bị lung lay sau nhiều vụ mùa thất bát, công tác dân vận trở thành chìa khóa then chốt.
Mặt trận phối hợp cùng chính quyền và các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân đã triển khai chiến dịch tuyên truyền sâu rộng. Phương châm là: Kiên trì, lắng nghe và thấu hiểu. Không chỉ dừng lại ở các cuộc họp dân tại nhà văn hóa, các cán bộ Mặt trận đã trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con và vận động người dân quay về với ruộng đồng.

Ông Nguyễn Minh Lệ (70 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Thạch Tây, chia sẻ về những ngày đầu gian khó: “Nhiều hộ e ngại, họ bảo đổ vốn vào đất mặn thì chỉ có mất trắng. Chúng tôi không nản lòng, vừa vận động vừa khẳng định vai trò tiên phong của hội viên. Các cựu chiến binh đã cùng bà con trực tiếp nạo vét kênh mương, đưa máy móc vào san gạt mặt bằng. Khi người dân thấy cán bộ làm trước, làm thật, họ mới bắt đầu tin và làm theo.”
Sự xuất hiện của những chiếc máy cày, máy xúc trên cánh đồng hoang như một tín hiệu hồi sinh, thổi bùng lại ngọn lửa đam mê lao động của bà con.
Quả ngọt từ hướng đi đúng
Vụ Đông Xuân 2020 - 2021 đã đi vào lịch sử của nông dân thôn Tịch Tây như một dấu mốc đáng nhớ. Đó là năm đầu tiên cánh đồng Đồng Sang chính thức được phủ xanh trở lại sau nhiều năm bị bỏ hoang.
Khi hệ thống thủy lợi được khơi thông, dòng nước ngọt mát lành đổ về tưới mát những thớ đất nhiễm phèn, tiếng máy cày rộn ràng thay thế cho sự tĩnh lặng u ám của cỏ dại. Kết quả vượt xa mong đợi, lúa cho năng suất ổn định, mang lại thu nhập thực tế cho người dân.
Tiếp nối thành công đó, vụ Đông Xuân 2025-2026 vừa qua đã ghi nhận một con số ấn tượng khi năng suất đạt trung bình 60 tạ/ha.
Ông Nguyễn Văn Xanh (65 tuổi), một lão nông bám trụ với đồng ruộng, phấn khởi nói: “Nhìn lúa trĩu hạt, chúng tôi vui một thì niềm tin vào mảnh đất quê hương sống lại. Không còn cảnh phải đi làm thuê nơi xa, giờ đây chúng tôi tự làm chủ trên chính mảnh ruộng của mình".

Thành công tại Đồng Sang chỉ là bước khởi đầu. Mặt trận xã Núi Thành nhận ra rằng, với những vùng đất quá khó khăn để trồng lúa, cần phải có một cuộc cách mạng về cây trồng. Tại thôn Vĩnh Đại, một mô hình đột phá đã được hình thành, đó là chuyển đổi 15ha đất cát nhiễm mặn sang trồng ớt chỉ thiên.
Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Hội Nông dân và nguồn vốn vay ưu đãi, người dân Vĩnh Đại đã bắt tay vào cải tạo đất. Cây ớt chỉ thiên tỏ ra cực kỳ phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây. Nhờ quy trình chăm sóc đúng kỹ thuật, năng suất ớt đạt cao, giá bán ổn định, mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần so với trồng lúa truyền thống.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, một hộ dân tham gia mô hình, cho biết: “Sự hỗ trợ của chính quyền và Mặt trận không chỉ là tiền bạc, mà là định hướng đúng đắn. Trồng ớt giúp chúng tôi thoát nghèo, nhà cửa khang trang hơn hẳn".
Ông Huỳnh Văn Côi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Núi Thành, đánh giá cao sự thay đổi trong tư duy của người nông dân. Hiện nay, địa phương đã hình thành được lối sản xuất theo hướng “liền vùng, cùng giống”. Cách làm này không chỉ tạo thuận lợi cho việc đưa máy móc vào cơ giới hóa mà còn giúp liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, tránh tình trạng “được mùa mất giá”.

Sự vào cuộc quyết liệt của Mặt trận đã chứng minh một bài học lớn: Khi sức dân được khơi dậy dựa trên sự đồng thuận và trách nhiệm, không vùng đất nào bị bỏ lại phía sau. Hiện tại, mô hình "hồi sinh đồng ruộng" đang tiếp tục được nhân rộng ra các thôn Hòa An, Đông An, An Tây... với kỳ vọng biến toàn bộ diện tích bỏ hoang thành những "mỏ vàng" nông nghiệp.
Rõ ràng, câu chuyện tại xã Núi Thành không chỉ là chuyện về cây lúa, cây ớt, mà là câu chuyện về sức mạnh của khối đại đoàn kết. Mỗi tấc đất được hồi sinh là một minh chứng cho tinh thần đồng hành cùng nhân dân của Mặt trận và chính quyền địa phương, mở ra một trang mới đầy hứa hẹn cho bộ mặt nông thôn mới tại Đà Nẵng.