Đà Nẵng: Người dân rạng rỡ du xuân, lưu giữ khoảnh khắc đầu năm
Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết), đông đảo người dân TP Đà Nẵng lựa chọn xuất hành đầu năm, du xuân và tận hưởng không khí ngày đầu năm mới. Nhờ thời tiết thuận lợi, trời se lạnh, nắng nhẹ, khu vực Quảng trường 24/3, phường Bàn Thạch trở nên nhộn nhịp, thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh.
Ghi nhận lúc 10h30’ cùng ngày, thời tiết tại phường Bàn Thạch khá dễ chịu, không khí mát mẻ, tạo điều kiện lý tưởng để người dân vui chơi, du xuân.

Dọc khuôn viên quảng trường 24/3, nhiều người trong trang phục áo dài, quần áo rực rỡ tập trung check-in, lưu lại những khoảnh khắc đầu xuân bên các tiểu cảnh được trang trí công phu.

Các khu vực tiểu cảnh tại Quảng trường 24/3 nổi bật với nhiều loại hoa khoe sắc dưới nắng xuân. Đặc biệt, những vật dụng quen thuộc như giỏ tre, rổ rá, gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân nông thôn, được bố trí khéo léo, tạo điểm nhấn gần gũi, thu hút đông đảo người dân tham quan và chụp ảnh.


Anh Lê Dương, ở phường Hương Trà, TP Đà Nẵng chia sẻ: "Sáng mùng 1 Tết, gia đình tôi đến quảng trường để du xuân và ghi lại những khoảnh khắc đầu năm".

Theo anh Lê Dương, năm nay không gian trang trí rất đẹp, nổi bật là linh vật 3 chú ngựa đặt tại trung tâm quảng trường với vẻ ngoài ấn tượng, tạo nên điểm nhấn trang nghiêm, rực rỡ.

Trong khi đó, em Dương Thị Hằng Nga, ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng bày tỏ, sự thích thú trước các tiểu cảnh và không gian trưng bày. Những hình ảnh như rổ rá, giỏ tre, nhà tre mang đậm nét làng quê khiến em cảm thấy gần gũi, thân thương và ấn tượng trong dịp đầu xuân năm mới.
