Đà Nẵng: Những chiến sĩ áo trắng lặng thầm giữa thiên tai cứu người
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa bàn TP Đà Nẵng chìm trong biển nước, nhưng những “chiến sĩ áo trắng” của Bệnh xá Phòng Hậu cần - Công an TP Đà Nẵng vẫn lặng lẽ lên đường, bất chấp hiểm nguy, băng qua mưa lũ, thực hiện sứ mệnh đặc biệt: “Chăm sóc, cứu chữa và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân giữa cơn hoạn nạn”.

Vượt hiểm nguy để cứu người
Không chỉ đảm nhiệm công tác y tế, đảm bảo trang thiết bị và thuốc men cho các đơn vị ứng cứu, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh xá Công an TP Đà Nẵng còn trực tiếp tham gia cứu người trong vùng lũ. Họ vừa là thầy thuốc, vừa là người lính là những con người mang trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng có mặt khi nhân dân cần đến.
Như sáng 29/10, khi nhận được tin báo từ xã Hà Nha có sản phụ N.T.H.T (SN 1995) mang thai 40 tuần chuyển dạ giữa vùng ngập sâu, cô lập, Bệnh xá Công an TP Đà Nẵng lập tức kích hoạt quy trình ứng cứu khẩn cấp. Chỉ trong thời gian ngắn, tổ y tế cùng thuốc men, dụng cụ và phương tiện chuyên dụng được điều động, vượt qua nhiều đoạn đường bị chia cắt để tiếp cận hiện trường. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Công an và y tế, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang an toàn, kịp thời sinh nở trong điều kiện tốt nhất.

Chưa kịp nghỉ ngơi, tổ y tế lại tiếp tục nhận nhiệm vụ mới: hỗ trợ sản phụ N.T.P (SN 1993, trú xã Vu Gia) có thai 38 tuần, con lần thứ tư, có dấu hiệu đau vết mổ cũ. Giữa mưa lớn và dòng nước lũ chảy xiết, đoàn công tác Phòng Hậu cần vẫn lên đường, phối hợp chính quyền địa phương đưa sản phụ vượt lũ đến bệnh viện an toàn, hỗ trợ làm thủ tục nhập viện, theo dõi y tế ban đầu.
Sản phụ N.T.H.T sau khi sinh nở thành công đã chân thành: “Cảm ơn các cán bộ, y bác sĩ Bệnh xá Công an TP Đà Nẵng đã bất chấp mưa lũ đến giúp đỡ để tôi “mẹ tròn con vuông”, ơn này mãi mãi ghi nhớ”.
Giữa biển nước, từng chuyến xe cứu thương mang sắc phục công an vẫn kiên nhẫn tiến về phía trước, mang theo không chỉ thuốc men, trang thiết bị y tế mà còn cả tình người, sự tận tâm và trách nhiệm cao cả.
Hình ảnh những cán bộ, y bác sĩ Công an TP Đà Nẵng lặng lẽ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ Nhân dân giữa mưa gió, nước ngập đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái và tinh thần phục vụ vì dân.

1.700 túi dân sinh đến vùng rốn lũ
Trong khi đó, chiều ngày 30/10/2025, nước vừa rút, đội hình thanh niên tình nguyện Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương hành quân vào vùng tâm lũ, mang theo hơn 1.700 túi an sinh gồm lương thực, thực phẩm, đồ ăn và nước uống thiết yếu tiếp tế cho người dân.
Cụ thể, hơn 1.000 phần quà được trao tận tay bà con tại xã Thượng Đức, và 700 phần quà đến với người dân xã Vu Gia, những địa phương bị cô lập suốt 4-5 ngày do nước lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt nghiêm trọng.
Đáng nói, đây là đoàn cứu trợ đầu tiên tiếp cận được 2 xã sau khi nước rút, mang theo không chỉ nhu yếu phẩm mà còn cả niềm tin và sự sẻ chia từ lực lượng công an thành phố.

Tại đây, nhiều cụ già, em nhỏ xúc động rưng rưng, bày tỏ lòng biết ơn khi được các chiến sĩ Công an mang từng gói mì, hộp sữa, chai nước đến tận tay.
Bà Nguyễn Thị Ba, thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng tâm tư trong sự cảm động: “Mấy hôm nay nước ngập, thiếu thốn đủ thứ. Bây giờ thấy các con mang quà vô, mừng đến rơi nước mắt. Cảm ơn Công an, cảm ơn các cháu nhiều lắm”.

Những chuyến xe tình nguyện vượt lũ không chỉ mang theo lương thực, mà còn là tình người, là tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” được thắp sáng giữa gian khó của các chiến sĩ công an đã làm ấm lòng người dân vùng bị cô lập do lũ dữ.
Tuổi trẻ Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nhân dân, sẻ chia yêu thương, góp sức giúp các địa phương sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.