Đà Nẵng: Nỗi đau mất nhà của người dân vùng sạt lở núi
Trận lũ lịch sử vừa qua đã làm cho nhiều hộ dân của TP Đà Nẵng mất đất, mất nhà do sạt lở núi và lũ cuốn. Lần này trở lại xã vùng cao Phước Thành, chúng tôi chứng kiến nỗi đau của những người Gié Triêng mất nhà do lũ dữ, thế nhưng họ lại tiếp tục đối diện với sạt lở núi.

Sạt lở núi mất nhà
Đã gần 10 ngày trôi qua, ông Hồ Văn Phong (46 tuổi), dân tộc Gié Triêng sống ở xã vùng cao Phước Thành vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông cứ nhìn đống bùn đất, nơi căn nhà đã bị đất đá cuốn đi. Đôi mắt ông buồn bã, đau đớn nhìn căn nhà đổ nát, thi thoảng chúng tôi thấy ông bới tìm trong bùn đất những gì còn sót lại.
Nhiều người dân ở đây kể rằng, sáng 2/11, trời mưa lớn, hàng chục hộ đồng bào Gié Triêng ở thôn 4 được các cấp chính quyền vận động di dời đến nơi tạm trú để tránh sạt lở. Bàn ghế, giường chiếu và nhiều vật dụng bà con cũng không kịp đưa đi hết, phó mặc mọi thứ nằm lại trong căn nhà chênh vênh bên mép núi. Nhưng may nhờ chính quyền tổ chức di dời chứ không khó có thể nói hết hậu quả do sạt lở núi gây ra.
Bởi vì, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, từ trên đỉnh đồi đối diện nhà ông Phong phát ra 3 tiếng động lớn, cả nghìn khối đất đá từ trên cao đổ xuống, cuốn phăng đi mọi thứ. Lúc mọi người trở về, căn nhà đã biến mất, thay vào đó là một mớ hỗn độn của tôn, xà bần, và những tấm ván gỗ lẫn lộn trong bùn đất.
Ông Hồ Văn Phong nói trong nước mắt: “Vợ chồng tôi dành dụm lâu nay và vay mượn từ ngân hàng hơn 70 triệu đồng mới làm được căn nhà che nắng che mưa. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn 20 ngày kể từ lúc dọn về nhà mới thì giờ đây nhà đã bị đất đá cuốn trôi, gia đình phải bơ vơ chưa biết chốn về”.

Bới tìm trong mớ hỗn độn, ông Phong nhặt được màn hình tivi cũ, ông đưa chúng tôi nhìn xem rồi đem cất sang một bên. Cứ thi thoảng ông bới tìm trong vô vọng, rồi ông đi vào, đi ra, nói về các vật dụng của gia đình giờ đây không thấy nữa. Nhìn ông rất đau khổ và buồn bã.
Không riêng gì ông Phong, trận sạt lở núi chiều hôm đó đã khiến cho 6 hộ dân đồng bào Gié Triêng rơi vào cảnh mất nhà, và nhiều tài sản khác. Trong lúc xảy ra vụ việc, một người dân quay về lấy đồ đạc không may bị đất đá vùi lấp dẫn đến bị thương phải nhập viện.
Ngoài 6 hộ dân bị sạt lở núi cuốn mất nhà, thì hiện tại nhiều hộ dân ở khu vực này vẫn đang sống trong nỗi lo sợ. Như gia đình chị Hồ Thị Nhút (35 tuổi), 2 vợ chồng chị và 3 đứa con còn nhỏ đang sinh sống trong căn nhà cũ kỹ, hiện tại sạt lở đất đã ăn sâu đến sát bếp khiến gia đình chị bất an.
“Trận sạt lở vừa rồi cuốn đi nhiều căn nhà sát vách, nên hễ mưa đến là tôi lo sợ. Nhiều năm rồi, tôi canh cánh nỗi lo, không biết nhà cửa mình sẽ bị sụp đổ khi nào. Phía trước là núi sạt lở, phía sau là vực sâu, lo lắng lắm, nhất là mỗi khi mùa mưa đến. Giờ muốn chuyển đi thì biết đi đâu, mà tiền đâu để làm nhà nơi ở mới”.
Người dân ở đây còn cho biết, anh Hồ Văn Bường đang điều trị tại bệnh viện là người may mắn thoát chết trong trận sạt lở núi vừa qua. Hôm đó, anh về nhà lấy đồ thì không may núi sạt lở quá nhanh, đất, đá vùi lấy anh. Rất may lực lượng chức năng và người dân cứu kịp thời, nếu không thì không biết sẽ thế nào.

Cần sớm tái định cư
Nhiều người dân ở đây cho rằng, họ may mắn sống được là nhờ sự quyết tâm động viên và cả sự buộc phải di dời cả gia đình đến nơi an toàn, nếu không giờ đây chẳng biết ai mất, ai còn.
Những hộ bị thiệt hại sập nhà nói trên, đầu tiên các cấp chính quyền đã bố trí chỗ ở tạm ở nhà văn hoá thôn. Sau đó, một số hộ gia đình đã xin chuyển sang ở ghép nhà người thân ở nơi an toàn. Họ được hỗ trợ kinh phí ban đầu để ăn uống, sinh hoạt.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Bơm (48 tuổi) thấp thỏm nỗi lo mất nhà, vì nhà ông ở sát khu vực sạt lở núi vừa rồi. “Cứ mùa mưa bão đến, chính quyền di dời đến nơi an toàn. Nhưng chúng tôi mong muốn được định cư một nơi ở mới an toàn, không phải sống trong nỗi lo lắng nữa”, ông Bơm nói.
Còn ông Hồ Văn Phong cho rằng: “Đây không phải là lần đầu mà ở Phước Thành từng xảy ra sạt lở núi. Như cách đây khoảng 5 năm, trận lũ quét và sạt lở kinh hoàng đã khiến cho 9 căn nhà của bà con ở thôn 2 bị vùi trong đất đá. Chúng tôi chỉ mong các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ để cho những hộ bị sụp nhà có chỗ ở an toàn, không còn nơm nớp lo sợ nữa”.

Ông A Lăng Ngọc - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Phước Thành cho biết, mưa lớn đã khiến đất đá vùi lấp 6 căn nhà của các hộ dân ở thôn 4. Sạt lở cũng xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn xã, ảnh hưởng về giao thông và một số khu dân cư cũng có nguy cơ sạt lở.
“Trước khi xảy ra sạt lở đất, chính quyền địa phương đã di dời hơn 60 hộ dân, đến nơi tạm trú an toàn. Tuy nhiên có một người về lấy đồ đạc nên không may bị đất rơi đè trúng, nhưng đã được cứu kịp thời. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu, bố trí chỗ ở tạm cho bà con bị mất nhà.
Ông A Lăng Ngọc cũng cho biết, hiện nay trên địa bàn xã có khoảng 100 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở có nhu cầu cấp thiết về tái định cư để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương cũng đã kiến nghị UBND TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan quan tâm, hỗ trợ tái định cư cho người dân.