Đắk Lắk lấy mẫu ADN, trả lại tên tuổi cho các liệt sĩ
Sáu thập kỷ đi qua, 252 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa xác định được danh tính. Những mẫu sinh phẩm được thu thập hôm nay đang mở thêm hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Ngày 13/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk cho biết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để phục vụ giám định ADN.
Với 1.661 phần mộ, đây là nghĩa trang có số lượng mộ liệt sĩ lớn nhất tỉnh. Trong đó, 1.409 phần mộ đã xác định được thông tin, còn 252 phần mộ chưa có danh tính. Phần lớn các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam; một số hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc lấy mẫu tại nghĩa trang gặp nhiều khó khăn do đã qua nhiều lần tôn tạo, sửa chữa. Tuy nhiên, bằng trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, các lực lượng chức năng sẽ nỗ lực cao nhất, kết hợp khoa học, công nghệ hiện đại để từng bước xác định danh tính các liệt sĩ.
Trước khi triển khai, lực lượng chức năng đã hệ thống hóa hồ sơ, sơ đồ, danh sách và vị trí từng phần mộ. Trong 10 ngày, 3 tổ công tác thực hiện lấy mẫu, đồng thời số hóa hồ sơ, bảo quản và bàn giao mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, không để xảy ra nhầm lẫn.

Theo Ban Chỉ đạo, đến nay Đắk Lắk đã hoàn thành lấy mẫu tại 13 nghĩa trang và đang triển khai tại 2 nghĩa trang khác. Trong tổng số 33 nghĩa trang liệt sĩ, lực lượng chức năng đã khai quật 992/4.019 phần mộ cần khai quật, thu được hơn 302 mẫu sinh phẩm. Tỉnh phấn đấu hoàn thành thu thập mẫu ADN tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn trước ngày 31/10/2026.
Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập không chỉ là một bước tiến của khoa học mà còn mang theo hy vọng về một ngày những người đã hy sinh được gọi đúng tên, trở về đúng quê hương. Đó cũng là cách Đắk Lắk tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đáp lại niềm mong mỏi khôn nguôi của thân nhân, đồng đội và quê hương đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.