Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Đêm giao thừa đáng nhớ của 450 hành khách trên chuyến tàu xuyên Tết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đêm giao thừa đáng nhớ của 450 hành khách trên chuyến tàu xuyên Tết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 16/2 (tối 29 Tết) đúng 19h20, tàu SE3 lăn bánh khỏi ga Hà Nội, chở theo 450 hành khách trên hành trình 1.700 km vào TP.HCM. Giữa cung đường trải dài qua nhiều miền đất nước, khoảnh khắc giao thừa sẽ đến với họ ngay trên tàu – một trải nghiệm đặc biệt giữa mùa xuân mới.

Chị Nguyễn Thu Hà (quê Nam Định), hành khách tàu cho biết đây là lần đầu tiên chị đón giao thừa trên tàu. “Ban đầu tôi cũng hơi tiếc vì không được ở nhà cùng gia đình đúng thời khắc giao thừa. Nhưng nghĩ lại, được cùng chồng và các con trải nghiệm một giao thừa đặc biệt như thế này cũng rất đáng nhớ. Khi trưởng tàu lì xì, cả toa ai cũng vui và bất ngờ”, chị Hà chia sẻ.
Chị Nguyễn Thu Hà (quê Nam Định), hành khách tàu cho biết đây là lần đầu tiên chị đón giao thừa trên tàu. “Ban đầu tôi cũng hơi tiếc vì không được ở nhà cùng gia đình đúng thời khắc giao thừa. Nhưng nghĩ lại, được cùng chồng và các con trải nghiệm một giao thừa đặc biệt như thế này cũng rất đáng nhớ. Khi trưởng tàu lì xì, cả toa ai cũng vui và bất ngờ”, chị Hà chia sẻ.
Anh Trần Văn Hùng (sống tại TP.HCM) cho biết: “Ngồi trên tàu trở về quê, nhìn qua ô cửa sổ thấy phố phường dần lùi lại phía sau, tôi vừa háo hức vừa bồi hồi. Đón năm mới giữa hành trình dài hơn 1.700 km chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên”..
Anh Trần Văn Hùng (sống tại TP.HCM) cho biết: “Ngồi trên tàu trở về quê, nhìn qua ô cửa sổ thấy phố phường dần lùi lại phía sau, tôi vừa háo hức vừa bồi hồi. Đón năm mới giữa hành trình dài hơn 1.700 km chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên”.

Lê Khánh