‘Điếc không sợ súng’

Tinh Anh 13/07/2021 08:08

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, cả xã hội phải gồng mình chiến đấu với “giặc dịch”, thì vẫn có những cá nhân vô ý thức tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt, chơi bời. Chính vì sự ích kỷ, vô trách nhiệm với cộng đồng của một số người mà số ca mắc Covid-19 tăng nhanh.

Mới đây, cơ quan chức năng huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đã phát hiện hơn 50 thanh niên nam nữ đang tụ tập liên hoan sinh nhật tại một nhà hàng hải sản ở xã Bù Nho. Không chỉ tụ tập đông người trong khi đại dịch Covid-19 đang rất khó khống chế, kiểm soát, nhiều thanh niên còn không tuân thủ các biện pháp phòng dịch 5K.

Tất nhiên là lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với số “nam thanh, nữ tú” trên, về việc không tuân thủ các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19. Song, xử phạt hành chính cũng chẳng để làm gì, nếu thực sự trong số người tụ tập đó có bệnh nhân Covid-19, gây nguy cơ bùng phát dịch.

Ngay sau đó, chưa cần biết trong số đó có ai mang mầm bệnh Covid-19 hay không, cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước đã phải lập tức tiến hành phun thuốc khử khuẩn quán nhậu này. Vậy là chỉ vì sự vô ý thức của các “nam thanh, nữ tú” mà phải tiêu tốn không ít nhân lực, vật lực một cách hết sức lãng phí, trong khi tỉnh này chưa giàu.

Đó là còn chưa kể, nếu phát sinh một vài F0 trong số thanh niên tụ tập dự sinh nhật, cơ quan chức năng sẽ phải tiêu tốn thêm nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để truy vết, cách ly, khoanh vùng... Cũng may là test nhanh bước đầu cho kết quả số thanh niên nam nữ này đều âm tính với Covid-19, còn phải chờ kết quả xét nghiệm Realtime PCR.

Đáng tiếc, đây không phải là trường hợp đầu tiên và cũng chưa phải là trường hợp cuối cùng vi phạm các quy định phòng chống đại dịch Covid-19. Trên toàn quốc thi thoảng đâu đó vẫn có những con người vô ý thức, coi thường kỷ cương phép nước, tụ tập ăn nhậu, tổ chức đám cưới đông người, làm giỗ linh đình vài chục mâm...

Một trong những nguyên nhân dẫn đến số bệnh nhân Covid-19 thời gian qua tăng nhanh chính là từ sự vô ý thức của những người thiếu hiểu biết và ích kỷ đó. Dù biến thể Delta của Sars-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh hơn bao nhiêu chăng nữa, nhưng mỗi cá nhân nghiêm túc phòng dịch, tình hình dịch bệnh vẫn có thể kiểm soát, khống chế.

Trong khi đại bộ phận các tầng lớp nhân dân trong xã hội đồng lòng sát cánh bên Chính phủ để chiến đấu với đại dịch Covid-19, thì vẫn có không ít người vì “cái tôi” của bản thân, coi thường pháp luật, cố tình thực hiện những hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng xã hội. Nếu một lúc nào đó thực sự “toang”, liệu có còn “cái tôi” của mỗi người?

Không chỉ dừng lại là tụ tập đông người, không đeo khẩu trang..., nhiều đối tượng F1, F2 còn “tung tăng” dạo phố, đi đánh golf, massage thư giãn..., khiến nguy cơ bùng phát đại dịch Covid-19 trong cộng đồng ở mức cao. Thực tế cũng đã có vài trường hợp, ở một vài địa phương phát sinh ổ dịch phức tạp từ sự vô ý thức của những con người đó.

Có không ít người đi/về từ vùng dịch, ổ dịch nhưng trốn khai báo y tế, không tự giác cách ly ở nhà, mà đi khắp chốn cùng nơi, mang mầm bệnh Covid-19 gieo rắc cho nhiều người. Chẳng phải hôm qua (12/7), Hà Nội đã phải ra “lệnh cấm” một số dịch vụ không thiết yếu chỉ sau thời gian ngắn mở cửa (vài ngày), vì một số người từ vùng dịch TP Hồ Chí Minh mang mầm bệnh ra Thủ đô vẫn tự do đi “bát phố” ăn phở đó sao?

Thiết nghĩ, đã đến lúc cần chế tài mạnh tay với những đối tượng “điếc không sợ súng” đó. Có vậy mới mong giành thắng lợi trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Điếc không sợ súng’