Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Độc đáo Lễ cưới hai lần của dân tộc Thái xứ Thanh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Độc đáo Lễ cưới hai lần của dân tộc Thái xứ Thanh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lễ cưới hai lần là một nghi lễ truyền thống giàu ý nghĩa nhân văn, phản ánh sâu sắc quan niệm về hôn nhân, gia đình và cộng đồng của người Thái nơi miền Tây tỉnh Thanh Hoá. Ngày nay, trong nhịp sống hiện đại, tục cưới hai lần vẫn được người Thái Thanh Hóa gìn giữ như một di sản văn hóa sống.

Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), Lễ cưới hai lần – một di sản sống của đồng bào dân tộc Thái đến từ tỉnh Thanh Hóa đã được tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội). Lễ cưới đã thu hút sự theo dõi của đông đảo du khách.

Các chàng trai bản đến tìm hiểu cô gái. Trai gái giao duyên hò hẹn qua điệu khặp, tiếng khèn.
Các chàng trai bản đến tìm hiểu cô gái. Trai gái giao duyên hò hẹn qua điệu khặp, tiếng khèn.
Trong âm thanh trầm bổng ấy, trái tim cô gái khẽ rung lên trước một chàng trai thổi khèn hay.
Trong âm thanh trầm bổng ấy, trái tim cô gái khẽ rung lên trước một chàng trai thổi khèn hay.
Tiếng khèn của chàng như lời gọi của núi rừng, vừa mạnh mẽ, vừa sâu lắng.
Tiếng khèn của chàng như lời gọi của núi rừng, vừa mạnh mẽ, vừa sâu lắng.
Không chỉ tài hoa, chàng trai còn mang dáng vẻ rắn rỏi, khỏe khoắn, đẹp như cây rừng, vững chãi như đá núi, giọng hát của chàng đến muông thú cũng quên lối về.
Không chỉ tài hoa, chàng trai còn mang dáng vẻ rắn rỏi, khỏe khoắn, đẹp như cây rừng, vững chãi như đá núi, giọng hát của chàng đến muông thú cũng quên lối về.
Khi tình nồng đã thấm, má hồng đã say, họ bắt đầu tính đến chuyện về chung một nhà. Chàng trai lưu luyến tạm biệt cô gái để trở về thưa chuyện với bố mẹ, chọn ngày lành tháng tốt mang trầu cau sang nhà gái.
Khi tình nồng đã thấm, má hồng đã say, họ bắt đầu tính đến chuyện về chung một nhà. Chàng trai lưu luyến tạm biệt cô gái để trở về thưa chuyện với bố mẹ, chọn ngày lành tháng tốt mang trầu cau sang nhà gái.
Bố mẹ chàng trai mang lễ vật đến nhà gái. Để xin dâu lần thứ nhất được thực hiện trong không khí giản dị, ấm cúng. Chú rể và cô dâu đi theo ông Mơ ra làm lễ bái tổ tiên nhà gái. Đi đầu đoàn nhà trai là ông Mơ, tay nâng mâm trầu cau - sính lễ thiêng liêng mở đầu cho câu chuyện trăm năm.
Bố mẹ chàng trai mang lễ vật đến nhà gái. Để xin dâu lần thứ nhất được thực hiện trong không khí giản dị, ấm cúng. Chú rể và cô dâu đi theo ông Mơ ra làm lễ bái tổ tiên nhà gái. Đi đầu đoàn nhà trai là ông Mơ, tay nâng mâm trầu cau - sính lễ thiêng liêng mở đầu cho câu chuyện trăm năm.
Theo sau là chú rể cùng gia đình mang theo lễ vật sang nhà gái xin cưới.
Theo sau là chú rể cùng gia đình mang theo lễ vật sang nhà gái xin cưới.
Nhà trai được nhà gái chào đón nhiệt tình, phấn khởi bằng những làn điệu trống chiêng vui nhộn, âm thanh tiếng khua luống, khèn bè tạo nên không khí vui vẻ. Ba năm sau khi con rể chăm chỉ làm nương, làm rẫy, trong nhà lúa đầy bồ, ngô, sắn đầy sân, trâu bò đầy chuồng thì sẽ cưới lần 2 linh đình, nhộn nhịp hơn, con gái tôi sẽ chính thức về làm dâu gia đình nhà chồng.
Nhà trai được nhà gái chào đón nhiệt tình, phấn khởi bằng những làn điệu trống chiêng vui nhộn, âm thanh tiếng khua luống, khèn bè tạo nên không khí vui vẻ. Ba năm sau khi con rể chăm chỉ làm nương, làm rẫy, trong nhà lúa đầy bồ, ngô, sắn đầy sân, trâu bò đầy chuồng thì sẽ cưới lần 2 linh đình, nhộn nhịp hơn, con gái tôi sẽ chính thức về làm dâu gia đình nhà chồng.
Mãn hạn ở rể, chàng trai nay đã trở thành trụ cột vững chãi. Cả gia đình nhà trai, quây quần hỏi han con về những năm tháng bên nhà gái.
Mãn hạn ở rể, chàng trai nay đã trở thành trụ cột vững chãi. Cả gia đình nhà trai, quây quần hỏi han con về những năm tháng bên nhà gái.
Mẹ chàng trai chuẩn bị trang phục cho con trai lên đường đón dâu.
Mẹ chàng trai chuẩn bị trang phục cho con trai lên đường đón dâu.
Lễ cưới lần thứ hai diễn ra để đón người con gái về làm dâu chính thức. Không gian đầm ấm, rộn ràng: Cây rừng như reo ca, lúa trên nương vươn mình theo gió, chim rừng hót líu lo, hoa ven đường thức giấc... tất cả hòa thành bức tranh hạnh phúc, nâng bước chân cô dâu về nhà chồng. Đoàn đón dâu lên đường về nhà trai làm lễ, dẫn đầu là ông Mơ.
Lễ cưới lần thứ hai diễn ra để đón người con gái về làm dâu chính thức. Không gian đầm ấm, rộn ràng: Cây rừng như reo ca, lúa trên nương vươn mình theo gió, chim rừng hót líu lo, hoa ven đường thức giấc... tất cả hòa thành bức tranh hạnh phúc, nâng bước chân cô dâu về nhà chồng. Đoàn đón dâu lên đường về nhà trai làm lễ, dẫn đầu là ông Mơ.
Tiếp theo là cô dâu, chú rể cùng phù dâu, phù rể trong trang phục truyền thống. Đoàn rước đi trong không khí náo nhiệt, với tiếng hát giao duyên, câu hát về tình yêu và hạnh phúc lứa đôi, vừa đi vừa trò chuyện suốt cả quãng đường.
Tiếp theo là cô dâu, chú rể cùng phù dâu, phù rể trong trang phục truyền thống. Đoàn rước đi trong không khí náo nhiệt, với tiếng hát giao duyên, câu hát về tình yêu và hạnh phúc lứa đôi, vừa đi vừa trò chuyện suốt cả quãng đường.
Khi bước chân lên cầu thang nhà trai, cô dâu phải bỏ nón, ông Mơ múc nước để rửa chân cho cô dâu, chú rể.
Khi bước chân lên cầu thang nhà trai, cô dâu phải bỏ nón, ông Mơ múc nước để rửa chân cho cô dâu, chú rể.
Nghi thức múc nước rửa chân, với ý nghĩa gột sạch những bụi trần trước đây, từ nay trở về sau sống một cuộc sống mới hạnh phúc cùng nhau chăm lo làm ăn, đồng thời thể hiện lòng thành kính và báo cáo với tổ tiên về thành viên mới trong gia đình.
Nghi thức múc nước rửa chân, với ý nghĩa gột sạch những bụi trần trước đây, từ nay trở về sau sống một cuộc sống mới hạnh phúc cùng nhau chăm lo làm ăn, đồng thời thể hiện lòng thành kính và báo cáo với tổ tiên về thành viên mới trong gia đình.
Cô dâu, chú rể thực hiện nghi thức vái lạy trước bàn thờ tổ tiên, đồng thời ông Mơ dâng mâm cúng gồm thủ lợn, rượu và bánh chưng, thưa gửi từ nay, người con gái này là con dâu chính thức của dòng họ, xin được các bậc tiền nhân phù hộ.
Cô dâu, chú rể thực hiện nghi thức vái lạy trước bàn thờ tổ tiên, đồng thời ông Mơ dâng mâm cúng gồm thủ lợn, rượu và bánh chưng, thưa gửi từ nay, người con gái này là con dâu chính thức của dòng họ, xin được các bậc tiền nhân phù hộ.
Báo cáo gia tiên xong, ông Mơ thực hiện nghi thức xin vía, chia rượu, chia trầu.
Báo cáo gia tiên xong, ông Mơ thực hiện nghi thức xin vía, chia rượu, chia trầu.
Ông Mơ đeo vòng tay cho cô dâu, chú rể với lời chúc hạnh phúc, tình cảm luôn tròn đầy, khăng khít.
Ông Mơ đeo vòng tay cho cô dâu, chú rể với lời chúc hạnh phúc, tình cảm luôn tròn đầy, khăng khít.
Sau khi đeo vòng tay cho cô dâu, chú rể xong, cô dâu cùng mẹ chồng rót rượu cảm ơn đến bố chồng và ông Mơ cùng họ hàng đã đến dự, chung vui cùng với hai bên gia đình.
Sau khi đeo vòng tay cho cô dâu, chú rể xong, cô dâu cùng mẹ chồng rót rượu cảm ơn đến bố chồng và ông Mơ cùng họ hàng đã đến dự, chung vui cùng với hai bên gia đình.
Tiếng cồng chiêng rộn ràng
Tiếng cồng chiêng rộn ràng
Những nụ cười rạng rỡ của bà con xóm làng hòa chung những vũ điệu hạnh phúc chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
Những nụ cười rạng rỡ của bà con xóm làng hòa chung những vũ điệu hạnh phúc chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
Họ hàng, dân bản cùng hòa vào điệu múa, lời ca mừng hạnh phúc đôi trẻ.
Họ hàng, dân bản cùng hòa vào điệu múa, lời ca mừng hạnh phúc đôi trẻ.
Đôi bạn trẻ hạnh phúc bên nhau.
Đôi bạn trẻ hạnh phúc bên nhau.
Với đồng bào dân tộc Thái, đám cưới không chỉ là chuyện riêng của hai người, mà là ngày hội của cộng đồng, nơi tình yêu cá nhân hòa quyện với truyền thống, nơi gia đình, dòng họ và bản làng cùng chung vui, cùng chúc phúc.
Với đồng bào dân tộc Thái, đám cưới không chỉ là chuyện riêng của hai người, mà là ngày hội của cộng đồng, nơi tình yêu cá nhân hòa quyện với truyền thống, nơi gia đình, dòng họ và bản làng cùng chung vui, cùng chúc phúc.

Phạm Sỹ