Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Độc đáo Lễ hội tạ ơn rừng giữa đại ngàn Trường Sơn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Độc đáo Lễ hội tạ ơn rừng giữa đại ngàn Trường Sơn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Độc đáo Lễ hội tạ ơn rừng giữa đại ngàn Trường Sơn
Vũ điệu tung tung, da dá vang vọng uyển chuyển giữa đại ngàn Trường Sơn. Ảnh: Tấn Thành.

Xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ hội tạ ơn rừng của đồng bào Cơ Tu. Lễ hội đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, rộn ràng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào Cơ Tu huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây, sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp, thì năm nay xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng tổ chức. Đây là lễ hội thể hiện sự tôn trọng thiên nhiên và cầu mong mưa thuận gió hòa, đời sống ấm no.

Với đồng bào Cơ Tu, đây là dịp để tri ân thần linh: Tạ ơn thần rừng, thần núi đã che chở, mang lại mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa và cuộc sống bình yên cho bản làng. Cùng với đó, nghi lễ trang trọng để nhắc nhở người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về tầm quan trọng của rừng đối với đời sống, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên. Lễ hội còn là dịp để dân làng quây quần, thắt chặt tình đoàn kết, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau và giữ gìn các nét văn hóa truyền thống.

Để tiến hành mở Lễ hội tạ ơn rừng, trước đó nhiều ngày, người dân địa phương cùng nhau dọn dẹp, phát quang đường vào rừng, cam kết không chặt phá cây cổ thụ. Còn nghi thức lễ hết sức trang trọng, bắt đầu bắng việc, già làng dâng lễ vật như gà, lợn, cơm lam, rượu cần lên thần linh, với sự khấn vái tôn nghiêm. Sau phần lễ là phần hội của cộng đồng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, múa hát trong sự hân hoan kết đoàn.

Già Hốih Mia cho biết: “Điều quan trọng nhất mà lễ hội truyền lại không chỉ là nghi thức tín ngưỡng, mà còn là bài học về cách sống hài hòa với thiên nhiên. Người lớn thông qua lễ cúng để nhắc nhở lớp trẻ phải biết quý rừng, giữ rừng, không khai thác bừa bãi và luôn ý thức rằng, nếu rừng mất đi thì bản làng cũng sẽ mất đi nguồn sống”.

Lễ hội lần này bà con chờ đợi rất háo hức, từ sáng sớm, khi màn sương còn giăng nhẹ trên những triền núi, đồng bào Cơ Tu ở các thôn của xã Hùng Sơn và các xã lân cận đã tất bật chuẩn bị cho lễ hội. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện lòng biết ơn rừng, ơn núi là nguồn sống gắn bó bao đời của cộng đồng.

Tại khu vực tổ chức, các già làng, người có uy tín chỉnh trang bàn lễ, bày biện lễ vật gồm thịt, rượu cần, bánh trái và các sản vật núi rừng. Lễ tạ ơn rừng là dịp là phong tục truyền thống, để cộng đồng cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình yên.

Do đó, ngày lễ không gian linh thiêng hiện lên giữa đại ngàn, nơi con người gửi gắm niềm tin và lòng thành kính với thần rừng. Khi nghi lễ bắt đầu, già làng trong trang phục truyền thống trang nghiêm thực hiện các nghi thức cúng tế, khấn mời thần linh chứng giám. Rồi những lời khấn vang lên giữa núi rừng tĩnh lặng, hòa cùng tiếng gió và âm thanh thiên nhiên, tạo nên một không gian đầy xúc cảm.

Sau phần lễ là phần hội với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Tiếng cồng chiêng vang lên rộn rã, ngân xa giữa núi rừng, như đánh thức ký ức văn hóa ngàn đời của người Cơ Tu. Những điệu múa tâng tung da dá uyển chuyển, mạnh mẽ tái hiện sinh động đời sống lao động, săn bắt, cũng như tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Với âm thanh cồng, chiêng, người già, thanh niên, phụ nữ cùng hòa mình vào vòng tròn, tạo nên bức tranh văn hóa sống động, đầy sức sống giữa đại ngàn Trường Sơn.

Lễ hội tạ ơn rừng, không chỉ là lễ hội của cộng đồng, sự kiện còn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Điểm nhấn đặc biệt là hành trình khám phá rừng Pơ mu di sản, nơi được ví là “báu vật xanh” của địa phương.

Ông Nguyễn An - Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết, việc duy trì lễ hội nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sinh kế cho người dân.

Tấn Thành