Độc đáo màn trai làng Triều Khúc giả gái múa “Con đĩ đánh bồng'
Mùng 9 tháng Giêng hằng năm, làng Triều Khúc (Hà Nội) lại rộn ràng mở hội truyền thống tưởng nhớ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Giữa không khí cờ hội rợp trời, trống chiêng vang dội, điệu múa “Con đĩ đánh bồng” một trong 10 điệu múa cổ của đất Thăng Long xưa – trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Hội làng Triều Khúc bắt nguồn từ tích xưa kể lại thời Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi quân Đường. Tương truyền, mỗi khi giành được thắng lợi, để ăn mừng chiến công và khích lệ tinh thần nghĩa quân, ông cho các trai tráng trong đội quân đóng giả nữ giới, đeo những chiếc trống nhỏ trước bụng, vừa múa vừa hát giữa tiếng reo hò vang dội.

Những chàng trai trong trang phục giả gái, đeo trống bồng trước bụng, vừa đánh trống vừa uyển chuyển múa theo nhịp tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi cho ngày hội.
Điệu múa không chỉ góp phần làm sinh động lễ rước mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc, gắn liền với truyền thống lịch sử và niềm tự hào của người dân Triều Khúc suốt bao thế hệ.
Nghi lễ rước kiệu diễn ra trang nghiêm, long trọng trong sự thành kính của người dân làng Triều Khúc. Đoàn rước với kiệu thánh sơn son thếp vàng được khiêng bởi những trai đinh khỏe mạnh, đi giữa tiếng trống chiêng rộn rã và cờ ngũ sắc tung bay. Hai bên đường, người dân chỉnh tề dâng hương, chắp tay cúi lạy khi kiệu đi qua, thể hiện lòng biết ơn và sự tôn kính đối với Thành hoàng làng – Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.
Điệu múa đánh bồng gây ấn tượng bởi những động tác phóng khoáng, dứt khoát và mạnh mẽ, song vẫn giữ được sự mềm mại, linh hoạt đầy uyển chuyển. Từng bước chân nhún nhảy, từng cái lắc hông, nghiêng mình hay xoay tròn theo nhịp trống đều toát lên nét duyên dáng nhưng không kém phần khỏe khoắn.
Chính sự hòa quyện giữa chất hào sảng của nam giới và vẻ mềm mại trong tạo hình giả nữ đã làm nên sức hút riêng, độc đáo cho điệu múa “Con đĩ đánh bồng” suốt bao đời nay.
Giữa nhịp sống hiện đại, điệu múa “Con đĩ đánh bồng” vẫn giữ nguyên sức hút. Mỗi mùa lễ hội, sân đình Triều Khúc chật kín người xem. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng trống hội tạo nên bức tranh xuân vừa linh thiêng, vừa rộn ràng sắc màu dân gian.





















