Đổi tiếng pô ồn ào lấy hạt gạo thơm
Những ngày qua, câu chuyện người dân (đặc biệt là thanh, thiếu niên) tại xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh), phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa) tự nguyện mang những chiếc pô xe “độ” đến trụ sở công an xã để đổi lấy gạo thơm đã tạo ra một làn sóng lan tỏa tích cực trên mạng xã hội. Mô hình “đổi tiếng pô ồn ào lấy hạt gạo thơm” không chỉ là một sáng kiến độc đáo mà còn là minh chứng sinh động cho sự tận tụy, tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an.
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tiếng ồn và giữ gìn sự bình yên tại khu dân cư, từ giữa tháng 5/2026, thay vì xử phạt hay ban hành mệnh lệnh hành chính yêu cầu những người sử dụng pô độ “nổ như sấm” phải gỡ bỏ, lực lượng công an 2 địa phương này đã khuyến khích, vận động người dân, đặc biệt thanh thiếu niên, tự giác tháo bỏ các loại pô độ, pô chế không đúng quy chuẩn kỹ thuật trên mô tô, xe máy. Nếu đủ điều kiện, mỗi trường hợp được nhận bao gạo thơm 10kg. Mô hình độc đáo này đã thu hút nhiều thanh, thiếu niên chủ động mang pô xe độ đến trụ sở công an để giao nộp.
Lâu nay, khi nhắc đến việc xử lý pô độ, pô chế, người ta thường nghĩ đến các biện pháp xử phạt hành chính, hay thậm chí là cưỡng chế thu giữ. Tuy nhiên, lực lượng công an 2 địa phương trên đã không chọn lối mòn thông thường là áp dụng “biện pháp mạnh” đối với những người sử dụng pô độ, chế. Thay vào đó, lực lượng công an thực hiện việc động viên, cảm hóa người dân tự nguyện tháo bỏ pô độ không đúng quy chuẩn, gây ồn ào thông qua chương trình “đổi tiếng pô ồn ào lấy hạt gạo thơm”. Có thể nói, đây chính là bước chuyển đột phá từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, từ “trừng phạt” sang “giáo dục”.
Chương trình đổi pô xe máy cải tạo lấy gạo thơm của lực lượng công an nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Đại úy Lê Quang Tùng (Phó trưởng Công an xã Tiên Lục), mục đích lớn nhất không phải là thu được bao nhiêu pô độ, mà là sự thay đổi trong nhận thức của thanh, thiếu niên. Mục tiêu của lực lượng công an không chỉ dừng lại ở mô hình đổi pô xe lấy gạo thơm, mà từ thành công bước đầu sẽ hướng tới việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bình xịt hơi cay...
Không chỉ dùng vật chất là những bao gạo thơm để thuyết phục người dân thay đổi lối sống văn minh hơn, lực lượng công an còn chịu khó tìm hiểu, nắm bắt tâm lý giới trẻ, hiểu được nguyên nhân khiến các em “độ” pô, từ đó tìm ra phương thức tiếp cận phù hợp, nhân văn để tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật. Từ đó khiến các em hiểu rằng tiếng pô ồn ào không thể hiện cá tính, mà là sự thiếu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Đây là cách làm khéo để kéo các em ra khỏi những thú vui nguy hiểm bằng tình cảm và sự gần gũi, thay vì chỉ sử dụng mệnh lệnh và sự trừng phạt.
Vì thế, chương trình “đổi tiếng pô ồn ào lấy hạt gạo thơm” đã “chạm” vào lòng tự trọng và trách nhiệm của người trẻ. Thanh, thiếu niên khi mang pô đến đổi không bị coi là người vi phạm mà là những người đang chủ động sửa sai và nhận về phần quà thiết thực. Sự kiên trì, không ngại khó, ngại khổ trong công tác dân vận, làm từng bước một để giữ bình yên cho xóm làng thể hiện rõ trách nhiệm và sự tận tụy hết mình vì công việc, bảo vệ bình yên cho nhân dân của lực lượng công an. Chẳng thế mà cư dân mạng đã hết lời ca ngợi việc làm của Công an xã Tiên Lục và Công an phường Ba Ngòi, bởi sự nhân văn và phù hợp với tâm lý giới trẻ.
Câu chuyện ở xã Tiên Lục và phường Ba Ngòi là hình ảnh thu nhỏ của hàng ngàn công an xã trên cả nước, những người đang ngày đêm bám địa bàn, bám dân. Họ không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, mà còn trở thành những người bạn, người thân, người thầy giáo dục cộng đồng. Sự tận tụy của họ không phải là “chiến công lừng lẫy”, nhưng những hành động tưởng như nhỏ bé đó mang lại hiệu quả vô cùng lớn: Giảm tiếng ồn, trả lại sự bình yên cho làng quê; giảm nguy cơ tai nạn giao thông từ những “quái xế” đi trên những chiếc xe mang theo âm thanh gầm rú khiến người tham gia giao thông giật mình.
Tóm lại, việc “đổi tiếng pô ồn ào lấy hạt gạo thơm” không chỉ đơn giản là một chương trình, mà còn là biểu tượng cho sự tận tụy, sáng tạo của lực lượng công an 2 địa phương trên. Điều đó khẳng định một chân lý mà Bác Hồ từng căn dặn: Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Theo đó, khi lực lượng công an tận tâm, tận lực và thực sự chân thành vì dân, mọi khó khăn trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự đều có thể giải quyết. Sự ghi nhận của người dân địa phương và sự lan tỏa trên mạng xã hội chính là phần thưởng cao quý nhất cho những chiến sĩ công an “bám đất, bám dân” này.