Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đón liệt sĩ Lê Tước, người làm báo Cứu Quốc kiên trung, về với gia đình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đón liệt sĩ Lê Tước, người làm báo Cứu Quốc kiên trung, về với gia đình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 25/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cùng các cơ quan liên quan đã đưa hài cốt liệt sĩ Lê Tước - Nhân viên Báo Cứu Quốc (tiền thân của Báo Đại đoàn kết) về với gia đình tại tổ 8, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Liệt sĩ Lê Tước sinh năm 1927, quê ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình (nay là xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội). Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông từ Hà Nội lên vùng Việt Bắc, tham gia công tác liên lạc của Báo Cứu Quốc.

Tháng 12/1947, tại vùng Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn (nay thuộc xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên), trong một lần ra suối lấy nước, ông Tước và một người tên là Phúc Mo bị quân Pháp bắt giữ. Dù bị đánh đập dã man, tra khảo, cả hai vẫn kiên quyết không khai báo và sau đó bị sát hại.

Sau thời gian tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ngày 24/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Minh, lực lượng dân quân địa phương cùng cấp ủy, chính quyền tổ chức tìm kiếm và phát hiện hài cốt được chôn cất tại đồi keo thuộc thôn Thạch Ngõa. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đây là hài cốt liệt sĩ Lê Tước.

Hài cốt liệt sĩ về với gia đình tại tổ 8, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.
Hài cốt liệt sĩ về với gia đình tại tổ 8, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Đúng 10 giờ 45 phút ngày 25/10/2026, hài cốt liệt sĩ Lê Tước được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đưa về với gia đình. Sau 79 năm xa cách, giây phút đón người thân trở về trong vòng tay gia đình đã khiến những người có mặt không khỏi xúc động. Những giọt nước mắt xen lẫn niềm vui, nỗi tiếc thương và lòng biết ơn là sự tri ân sâu sắc đối với người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi suốt nhiều năm của thân nhân mà còn thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của các cấp, ngành và cộng đồng trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Các cháu ruột rơi những giọt nước mắt xúc động được đón liệt sĩ Lê Tước về với gia đình.
Các cháu ruột rơi những giọt nước mắt xúc động được đón liệt sĩ Lê Tước về với gia đình.
Người thân thắp nén hương cho liệt sĩ Lê Tước.
Người thân thắp nén hương cho liệt sĩ Lê Tước.
Đông đảo đại diện cấp ủy, chính quyền, cựu chiến binh và bà con nhân dân địa phương đến thắp hương cho liệt sĩ Lê Tước.
Đông đảo đại diện cấp ủy, chính quyền, cựu chiến binh và bà con nhân dân địa phương đến thắp hương cho liệt sĩ Lê Tước.
Hài cốt liệt sĩ Lê Tước được đặt trang trọng, bên cạnh phác thảo hình ảnh và tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng của ông.
Hài cốt liệt sĩ Lê Tước được đặt trang trọng, bên cạnh phác thảo hình ảnh và tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng của ông.

Toán Nguyễn