Động đất Colombia: Tập trung cho công tác cứu hộ, số người chết dự kiến tăng
Công tác cứu hộ tại miền tây Colombia đã bước sang ngày thứ hai, khi các nhân viên cứu hộ khẩn cấp nỗ lực bới tìm trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập, trong bối cảnh có lo ngại rằng số người thiệt mạng do trận động đất mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua tại nước này có thể sẽ tăng lên.

Trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã tấn công vùng trọng điểm trồng cà phê của Colombia vào sáng sớm ngày 10/8 (theo giờ địa phương), khiến ít nhất 164 người thiệt mạng.
Trận động đất đã biến các tòa nhà nhiều tầng tại những thành phố như Pereira và Cali thành đống đổ nát, đồng thời làm nứt gãy một trong những tòa tháp của một nhà thờ lịch sử ở thành phố Manizales.
Các đội cứu hộ khẩn cấp, với sự hỗ trợ của cảnh sát, binh sĩ và tình nguyện viên, đã làm việc xuyên đêm bằng máy xúc và đôi khi bằng cả tay không để tìm kiếm những người sống sót dưới các đống đổ nát.
Tại Cali, thành phố có khoảng 2,2 triệu dân, ít nhất 85 người đã thiệt mạng. Hàng chục tòa nhà bị nghiêng chênh vênh hoặc bị phá hủy hoàn toàn, buộc người dân phải đổ ra đường.
Một số tầng trên cùng của một bệnh viện trong thành phố đã sập xuống khiến một số bệnh nhân bị mắc kẹt và buộc khoảng 600 người khác phải được chăm sóc ngay trên đường phố ngổn ngang gạch đá; thông tin này do giám đốc bệnh viện Irne Torres Castro chia sẻ với đài truyền hình Caracol.
Bà Carmen Yasmin Garcia (43 tuổi), một cư dân Cali tham gia tình nguyện cùng các đội cứu hộ, cho biết, nhóm của bà đã giải cứu được 7 người từ một tòa nhà bị sập, nhưng vẫn còn 4 người khác và một con chó bị mắc kẹt bên trong.
"Lúc nãy còn nghe thấy tiếng cào cấu nhưng giờ thì không còn nghe thấy gì nữa; chúng tôi vẫn tin rằng con chó còn sống và chúng tôi có thể đưa những người này ra ngoài. Chúng tôi cần những người mang theo gậy và xẻng; càng nhiều người chung tay giúp sức thì càng tốt", bà Garcia nói.

Tại Pereira, thủ phủ của bang Risaralda chịu ảnh hưởng nặng nề, chính quyền báo cáo có 66 người thiệt mạng.
Thành phố này cũng chứng kiến những cảnh tượng tàn phá rõ rệt nhất, với nhiều khu dân cư bị san phẳng thành những đống bê tông và sắt thép vặn xoắn. Các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội và được Reuters xác thực cho thấy sân bay của thành phố rung lắc dữ dội trong trận động đất, với những mảng trần lớn đổ sập xuống khi mọi người đang tìm nơi trú ẩn. Thêm 13 người nữa đã thiệt mạng tại Choco, tỉnh nông thôn nằm gần tâm chấn nhất.
Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella – người mới nhậm chức cách đây ít ngày – cho biết, riêng tại Cali đã có 35 người thiệt mạng và 188 người mất tích. Ông thông báo rằng, 1.000 nhân viên thuộc lực lượng an ninh sẽ được triển khai đến thành phố này trước bình minh, sau khi có các báo cáo về tình trạng hôi của. Cả Cali và Pereira đều đã áp đặt lệnh giới nghiêm vào tối 10/8.
"Chúng tôi sẵn sàng hợp tác bằng mọi cách cần thiết. Tại đây, không có sự phân biệt hay chia rẽ về tư tưởng khi nói đến việc bảo vệ người dân hay thể hiện tinh thần đoàn kết", ông De La Espriella phát biểu trước báo giới vào tối 10/8.
Thảm họa này gợi nhớ đến trận động đất kinh hoàng năm 1999 từng tàn phá chính vùng trồng cà phê này và cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người, cũng như những trận động đất thảm khốc khiến hơn 6.300 người thiệt mạng tại nước láng giềng Venezuela hồi tháng 6 năm nay.