Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đồng hành cùng người dân vùng bão lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng hành cùng người dân vùng bão lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đồng hành cùng người dân vùng bão lũ
Lãnh đạo UBND phường An Hải Dương (TP Đà Nẵng) trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân xã Trà Linh. Ảnh: C.V

Để sẻ chia cùng người dân vùng sạt lở núi, vùng lũ quét tại TP Đà Nẵng, những ngày qua đã có rất nhiều đoàn là cơ quan, đơn vị các nhà hảo tâm đến tận nơi, trao tận tay hàng nghìn suất quà cho bà con.

Theo chân đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng do Chủ tịch Lê Trí Thanh dẫn đầu, chúng tôi đến thăm bà con ở xã Nam Trà My – nơi chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Trước mắt, nhiều khu vực vẫn ngổn ngang đất đá, nhà cửa bị sập đổ, hư hỏng. Ông Lê Trí Thanh đã lội bùn đất qua vùng sạt lở, đi từng thôn, đến từng hộ dân để động viên và trao tận tay các phần quà nghĩa tình.

Tại khu đồi phía sau nhà chị Đinh Văn Lém (xã Nam Trà My), khi nhận phần quà từ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, chị nghẹn ngào kể: “Đợt mưa lũ vừa qua khiến đất đá tràn xuống làm nhà tôi sập hoàn toàn, toàn bộ tài sản bị vùi lấp. May mắn gia đình được di dời kịp thời nên giữ được tính mạng”. Chị Lém nói thêm: Được Chủ tịch Mặt trận thành phố trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà và động viên, tôi thật sự xúc động. Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm này và mong các cấp chính quyền có thêm chính sách hỗ trợ để gia đình sớm dựng lại nhà, ổn định cuộc sống.

Theo ông Trần Văn Mẫn - Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho 46 hộ dân, nhiều nhà sập, hạ tầng bị hư hỏng, ước thiệt hại hơn 73 tỷ đồng. Hiện nay, cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo TP Đà Nẵng, nhiều đoàn từ thiện, nhà hảo tâm khắp cả nước đã đến thăm hỏi và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Chính quyền xã đề nghị công an, dân quân hướng dẫn các đoàn thiện nguyện hỗ trợ người dân đi lại an toàn, đồng thời phân phối quà tặng đúng đối tượng và minh bạch.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng nhấn mạnh, lãnh đạo xã Nam Trà My cần phải kịp thời động viên người dân có nhà cửa sập đổ hư hỏng, động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn, thông tin tới bà con, mỗi nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai gây ra được hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà. Cùng với đó còn nhiều chính sách của Nhà nước cũng như các mạnh thường quân giúp đỡ để nhân dân sớm ổn định lại cuộc sống.

“Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở núi cao, UBND xã cần xây dựng kế hoạch di dời dân khẩn cấp. Với các khu dân cư bị ảnh hưởng nặng, cần tổng hợp, đánh giá toàn diện để xây dựng chuyên đề sắp xếp, tái thiết và bố trí cuộc sống người dân tại khu tái định cư” - ông Lê Trí Thanh nói, đồng thời lưu ý, các địa phương phối hợp chặt chẽ với các đoàn cứu trợ và tổ chức thiện nguyện, nắm rõ tình hình từng khu dân cư, nơi nào đã, chưa được hỗ trợ để điều phối hàng hóa hợp lý, đảm bảo công bằng và an toàn cho lực lượng thiện nguyện, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Không chỉ ở xã Nam Trà My, mà ở đâu bà con gánh chịu hậu quả thiên tai, ở đó có quân đội, công an, các lực lượng chức năng luôn sẵn sàng sát cánh. Họ băng qua lũ dữ, vượt qua sạt lở núi, gùi, cõng lương thực đến với bà con.

Còn sau bão, lũ rất nhiều mạnh thường quân, nhiều tổ chức xã hội đã kịp thời đến tận nơi chia sẻ khó khăn. Như Hội Thiện nguyện Nam Giang, TP Đà Nẵng đã kêu gọi các mạnh thường quân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ thực phẩm, kinh phí để thực hiện chương trình “Bữa cơm mùa lũ”. Chương trình nấu và phát cơm miễn phí cho người dân vùng bị cô lập, cùng các bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Nam Giang. Hoạt động được Hội Thiện nguyện Nam Giang phối hợp cùng đơn vị Phòng thủ Khu vực II Thạnh Mỹ thực hiện, qua đó, trao gần 1.000 suất cơm miễn phí đến tận tay người dân và bệnh nhân gặp khó khăn. Ngoài nấu cơm, hội còn kết nối các tổ chức, cá nhân trao tặng nhu yếu phẩm và quần áo cho bà con vùng lũ. “Những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa này đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thắt chặt tình quân, dân, thể hiện rõ phương châm: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” - ông Trần Tấn Tài - Hội trưởng Hội Thiện Nguyện Nam Giang nói.

Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng cho biết, từ ngày 29/10 đến 6/11, Ban Vận động cứu trợ thành phố đã tiếp nhận hơn 2,6 tấn hàng hóa, trị giá gần 7,5 tỷ đồng, gồm nhu yếu phẩm, quần áo, dụng cụ học tập… Các đoàn công tác địa phương như phường An Hải phối hợp xã Trà Linh cũng trao hàng trăm suất quà, kết hợp mì, bột dinh dưỡng và đèn năng lượng mặt trời; Trường Tiểu học Hùng Vương vận động quyên góp hơn 1.100 vở, 400 bút, 52 bộ sách giáo khoa cùng quần áo, trang phục và khẩu trang gửi tặng học sinh vùng cao.

Khó có thể kể hết những cơ quan, đơn vị, những đoàn thiện nguyện đã đến với bà con sau lũ. Nhưng thật sự đây là những nghĩa cử cao đẹp “thương người như thể thương thân”, rất đáng được trân trọng.

T.Thành - C.Đại - N.Tín