Dư âm “Tổ quốc trong tim”
Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" đã khép lại, nhưng dư âm còn ngân nga trong lòng hàng vạn khán giả xem trực tiếp cũng như theo dõi qua các nền tảng trực tuyến.
Tối 23/8, hơn 40.000 người, phần lớn là khán giả trẻ, đã có mặt tại phường Hiệp Bình, TPHCM. Có lúc cơn mưa trút xuống, những chiếc áo mưa phủ kín khu vực khán giả, nhưng mọi người vẫn ở lại, cùng hát Quốc ca và hòa vào những giai điệu về quê hương, đất nước.
Đó cũng là hình ảnh đáng nhớ nhất khi nhìn lại chương trình: Một concert quy mô lớn đưa những giá trị lịch sử, văn hóa đến với công chúng bằng ngôn ngữ của âm nhạc đương đại.
Mở đầu chương trình là lễ thượng cờ với sự tham gia của các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng và Quân khu 7. Đội tiêu binh gồm 34 chiến sĩ, gợi nhắc 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Khi "Tiến quân ca" vang lên, hàng vạn người cùng đứng nghiêm, hướng về lá cờ Tổ quốc và cất tiếng hát. Nghi thức trang trọng ấy, giữa một không gian âm nhạc đông đảo và trẻ trung, tạo nên sự cộng hưởng đặc biệt.
Ba chương "Non sông một dải", "Sắc đỏ tự hào" và "Tổ quốc trong tim" được xây dựng như một mạch kể về lịch sử, niềm tự hào dân tộc và hình ảnh đất nước hôm nay. Các ca khúc cách mạng quen thuộc được phối khí mới, kết hợp với sân khấu, ánh sáng, màn hình LED và vũ đạo, tạo nên diện mạo gần gũi hơn với khán giả hiện đại.
Gần 20 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng góp mặt. Bên cạnh những giọng ca gắn với dòng nhạc cách mạng như NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, còn có những nghệ sĩ được đông đảo khán giả trẻ yêu thích như Soobin, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hương Tràm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muộii... Những màn kết hợp mới cũng tạo thêm sức hút: Hương Tràm - Đông Hùng với "Hành quân xa", Cao Minh - Phạm Anh Duy với "Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui", Hoàng Bách - Lâm Bảo Ngọc với "Mùa xuân trên TPHCM", Muộii - Izara Thiên Nga với "Nối vòng tay lớn".
Đáng chú ý là phần trình diễn hơn 13 phút của Soobin với "Người Việt - Trống cơm" và "Vinh quang đang chờ ta". Hát, rap, vũ đạo cùng sân khấu nâng tạo nên một tiết mục mang rõ dấu ấn của nghệ sĩ trẻ, cho thấy những ca khúc về đất nước vẫn có thể được tiếp nhận bằng nhiều cách khác nhau.
Với nghệ sĩ trẻ, được hát những ca khúc về quê hương, đất nước trên một sân khấu tầm vóc quốc gia là trải nghiệm đặc biệt. Hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng cũng cho thấy sức mạnh kết nối của âm nhạc, khi những cảm xúc chung được cất lên thành tiếng hát.
Cơn mưa lớn giữa chương trình càng làm đêm diễn thêm đáng nhớ. Khán giả mặc áo mưa, che ô; các nghệ sĩ và MC vẫn tiếp tục. Âm nhạc không bị ngắt quãng, và sân khấu vẫn giữ được sức nóng. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa người biểu diễn và người xem dường như được rút ngắn.
Điều đáng ghi nhận ở "Tổ quốc trong tim" là cách chương trình tạo ra một không gian văn hóa nơi người trẻ có thể gặp lịch sử bằng âm nhạc, hình ảnh và những nghệ sĩ họ yêu thích. Hơn 40.000 khán giả tại điểm diễn, cùng lượng lớn khán giả theo dõi trực tuyến, đã biến một chương trình nghệ thuật thành một sự kiện cộng đồng.
Do vậy, điều còn lại sau "Tổ quốc trong tim" không chỉ là những tiết mục được dàn dựng công phu, mà là hình ảnh hàng vạn người cùng đứng dưới cờ, dưới mưa bay, cùng chia sẻ những cảm xúc về quê hương, đất nước; cùng với đó là đông đảo khán giả theo dõi chương trình trên các nền tảng trực tuyến. Khi những ca khúc cách mạng được làm mới trong cách phối khí, dàn dựng, vừa đến gần hơn với người trẻ, vừa làm rung động những khán giả tuổi không còn trẻ, âm nhạc trở thành nhịp cầu nối ký ức lịch sử với đời sống hôm nay. Đó có lẽ là dư âm đáng kể nhất của một đêm diễn đặc biệt tại TPHCM.