Gần 1.500 ngày viết nhật ký gửi chồng và buổi tảo mộ đặc biệt
Suốt gần 4 năm kể từ ngày chồng qua đời, bà vẫn duy trì thói quen viết nhật ký để vơi bớt nỗi cô đơn. Trong chuyến tảo mộ ngày 5/4, cuốn sổ ấy lại trở thành "nhịp cầu" nối dài ký ức, nhắc nhớ về một nghĩa tình thủy chung giữa bộn bề cuộc sống.
Những ngày Tết Thanh minh, hàng nghìn người dân Hà Nội mang theo hương hoa, lễ vật vượt hàng chục km đổ về các công viên tâm linh để tảo mộ, tưởng nhớ tổ tiên. Dòng người nối dài trong không khí trang nghiêm, ấm áp đã góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.


Gần 4 năm kể từ khi chồng qua đời, bà Nguyễn Thị Hồng Mai (68 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ. Cuối tuần nào bà cũng vượt quãng đường dài lên nghĩa trang, mang theo những cuốn nhật ký do chính tay mình viết để “trò chuyện” với người bạn đời đã khuất.
Bà Mai kể, hai vợ chồng là bạn học từ thời phổ thông, gắn bó hơn 40 năm và luôn coi nhau là tri kỷ. Khi chồng lâm bệnh, bà bắt đầu viết nhật ký với hy vọng một ngày ông tỉnh lại sẽ được nghe lại những dòng tâm sự ấy. Nhưng điều mong mỏi ấy đã không thành hiện thực.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ mất. Tôi chỉ nghĩ khi anh tỉnh dậy sẽ đọc lại tất cả những gì đã viết. Nhưng rồi anh không bao giờ tỉnh lại nữa…”, bà Mai nghẹn ngào. Từ đó đến nay, bà đã viết 7 cuốn nhật ký, ghi lại những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống hằng ngày như một cách gửi gắm tâm tư.
Nếu trước đây, mỗi lần nhớ chồng, bà lại mở sổ viết trong nước mắt, thì gần đây, những trang viết của bà đã nhẹ nhàng hơn. Bà chỉ ghi lại những điều vui, với mong muốn người chồng nơi xa có thể yên lòng. Mỗi lần lên thăm mộ, bà lại thắp hương, bật những bản nhạc ông từng yêu thích và đọc lại từng dòng nhật ký như một cuộc trò chuyện chưa bao giờ dứt.
Khoảnh khắc ấy càng trở nên đặc biệt khi Ban Quản lý Công viên bất ngờ dành tặng gia đình một bản nhạc gắn liền với ký ức của người chồng. Giai điệu vang lên giữa không gian tĩnh lặng, sâu lắng, như kéo ký ức trở về. Dưới nền nhạc, bà Mai lật từng trang nhật ký, có lúc ngập ngừng, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Đến bây giờ cảm xúc của tôi vẫn như ngày anh mất. Anh là người sống rất tử tế, luôn nghĩ cho người khác. Chỉ khi đến đây, tôi khóc xong thì thấy nhẹ lòng hơn, về nhà lại cố gắng vui vẻ để con cháu yên tâm”, bà Hồng Mai chia sẻ.
Không chỉ là câu chuyện riêng của bà Mai, Tết Thanh minh còn là dịp để nhiều gia đình tìm về cội nguồn, tưởng nhớ những người đã khuất. NSND Minh Hằng cho biết, với bà, việc lên nghĩa trang không chờ đến dịp đặc biệt.
“Thực ra với tôi, không phải đợi đến Thanh minh mới lên. Lúc nào nhớ là tôi lên thôi. Nhưng riêng ngày đầu Thanh minh thì bao giờ tôi cũng đi cùng gia đình, chuẩn bị lễ để thắp hương, tưởng nhớ bố mẹ, ông bà”, bà Mai nói.
Theo NSND Minh Hằng, Thanh minh là dịp mang ý nghĩa sâu sắc, khi con cháu, họ hàng sum họp, cùng nhau tảo mộ và gắn kết tình cảm gia đình. “Dù những người thân đã mất, nhưng những người còn sống vẫn luôn nghĩ về nhau, vẫn giữ sự gắn bó và tin rằng ông bà, cha mẹ vẫn dõi theo, phù hộ cho con cháu được bình an”, bà chia sẻ.
Mỗi lần cùng con cháu trở về, những ký ức về cha mẹ, ông bà lại được nhắc nhớ, giúp thế hệ sau hiểu hơn về nguồn cội. “Điều quan trọng là làm sao để gia đình luôn gắn bó, luôn nhớ về nhau, để mãi mãi vẫn là một gia đình, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào”, NSND Minh Hằng bày tỏ.
Cùng quan điểm đó, Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, cho biết Tết Thanh minh được xem như “ngày giỗ chung” của các gia đình, mang ý nghĩa sâu sắc về đạo lý uống nước nhớ nguồn.
“Mỗi dịp Thanh minh, con cháu lại có cơ hội trở về, cùng nhau chăm sóc phần mộ, làm lễ tưởng niệm và gắn kết tình thân trong gia đình”, Đại đức chia sẻ.












