Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Gia Lai: Kịp thời cứu sống bé gái sơ sinh bị vùi lấp trong vườn cao su

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Kịp thời cứu sống bé gái sơ sinh bị vùi lấp trong vườn cao su

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, vùi lấp trong vườn cao su tại xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai đã được phát hiện, cấp cứu kịp thời trong tình trạng đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ thăm khám cho bé gái bị bỏ rơi. Ảnh: CV.
Các bác sĩ thăm khám cho bé gái bị bỏ rơi. Ảnh: CV.

Ngày 9/12, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, đơn vị đang trực tiếp chăm sóc, điều trị cho một trẻ sơ sinh nữ bị bỏ rơi ngoài môi trường lạnh suốt nhiều giờ, có dấu hiệu suy hô hấp nhẹ và nguy cơ nhiễm trùng.

Theo đó, lúc  21h ngày 8/12, anh Rơ Lan Bik, công nhân Đội sản xuất Ia Mơ, thuộc Công ty Cao su Chư Păh đang làm việc tại phòng trực thì nghe thấy tiếng trẻ khóc phát ra từ khu vực vườn cao su phía sau.

Nghi có điều bất thường, anh cùng một số công nhân đi kiểm tra thì phát hiện một con chó đang đào bới đất. Tại đây, mọi người bàng hoàng phát hiện một bé gái sơ sinh bị vùi lấp dưới lớp đất ẩm, còn nguyên dây rốn.

Sau đó, anh Bik cùng các công nhân đã nhanh chóng đưa cháu bé vào phòng làm việc để chăm sóc ban đầu và báo cho Công an xã Ia Mơ. Lực lượng công an phối hợp với cán bộ y tế địa phương tiến hành sơ cứu khẩn cấp trước khi chuyển bé đến cơ sở y tế tuyến trên.

Đến 0h25’ ngày 9/12, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Gia Lai trong tình trạng suy hô hấp nhẹ. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận trên trán bé có vết xước ngoài da nghi do động vật cào, trên tay và chân xuất hiện nhiều nốt đỏ nghi do côn trùng đốt. Tim, phổi và các chỉ số sinh tồn khác chưa phát hiện bất thường nghiêm trọng.

Do lo ngại nguy cơ nhiễm trùng khi bé bị bỏ rơi ngoài môi trường tự nhiên trong thời tiết lạnh, các bác sĩ đã tiến hành tiêm kháng sinh, cho thở ôxy và truyền dịch nuôi dưỡng. Sau can thiệp y tế, sức khỏe bé gái dần ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành cho biết: “Rất may cháu bé được phát hiện kịp thời nên chỉ bị suy hô hấp nhẹ. Nếu chậm thêm vài giờ trong điều kiện thời tiết ban đêm giá lạnh, nguy cơ hạ thân nhiệt, suy hô hấp nặng và tử vong là rất cao”.

T. Thành - C.Đại - Đ.Sang