Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gia Lai: Nỗi đau khi cơn bão đi qua

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Nỗi đau khi cơn bão đi qua

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cơn bão số 13 quét qua vùng đất Gai Lai đã để lại cảnh tan hoang tại nhiều làng chài ven biển cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh. Những mái nhà bị tốc mái, tàu thuyền hư hỏng nặng, hàng loạt cây cối bật gốc, người dân lâm vào cảnh khó khăn.

Một góc làng chài Thạnh Xuân tan hoang sau khi bão số 13 đi qua. Ảnh: Tấn Thành.
Một góc làng chài Thạnh Xuân tan hoang sau khi bão số 13 đi qua. Ảnh: Tấn Thành.

Làng chài ven biển tan hoang

Ông Trần Đình Mai, ở tại làng Thạnh Xuân, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai kể lại: “Từ 17h đến 20h ngày 6/11, nước biển dâng cao 6 đến 8m, đánh mạnh vào bờ, kết hợp với mưa lớn và gió giật đã cuốn bay nhà cửa cùng toàn bộ tài sản của gia đình tôi ra biển. Ngôi nhà giờ đây hoàn toàn tan hoang, tường đổ sập, gạch ngói vỡ nát ngổn ngang”.

Ông Trần Đình Mai chỉ ngôi nhà bị cơn bão số 13 quét ra hư hỏng nặng. Ảnh: Đình Sang.
Ông Trần Đình Mai chỉ ngôi nhà bị cơn bão số 13 quét ra hư hỏng nặng. Ảnh: Đình Sang.

Ông Mai nói thêm: “Tôi đã sống hơn 60 năm và từng trải qua nhiều cơn bão, nhưng bão số 13 thật sự rất mạnh. Gió giật dữ dội đã thổi bay mọi thứ. May mắn là người dân đã được chính quyền di dời trước nên thiệt hại về người được hạn chế. Nếu không có dự báo thời tiết kịp thời hoặc nếu người dân chủ quan, hậu quả về tính mạng sẽ rất nghiêm trọng”.

Sau một đêm đi di tản tránh bão, bà Phan Thị Nhường (45 tuổi), ở thôn An Quang Đông, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai trở về nhà trong sự bàng hoàng, căn nhà của bà đã bị cát biển vùi lấp hoàn toàn.

Bà Phan Thị Nhường chia sẻ về cơn bão số 13 quét qua địa phương. Ảnh: Chí Đại.
Bà Phan Thị Nhường chia sẻ về cơn bão số 13 quét qua địa phương. Ảnh: Chí Đại.

“Mất hết, mất hết rồi. Nhà cửa, đồ đạc không còn gì, giờ cả gia đình tôi không biết phải đi đâu, về đâu,” bà Nhường nói.

Bà Nhường kể, khi đi tránh bão, bà chỉ kịp mang theo 2 bộ quần áo. Thế nhưng chỉ sau một đêm, ngôi nhà mà gia đình bà gây dựng suốt mấy chục năm giờ đã biến thành bãi cát trống, không còn dấu vết gì.

Không chỉ riêng gia đình bà Nhường, tại khu vực này còn có 12 ngôi nhà bị xóa sổ hoàn toàn. Nhiều hộ khác thì nhà bị tốc mái hoặc sập một phần, tài sản hư hỏng nặng nề.

Ngày 7/11, khi đặt chân đến làng chài An Quang Đông, xã Đề Gi và Thạnh Xuân, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai, cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi không khỏi xót xa, khi nhiều căn nhà bị tốc mái, tường đổ, gạch ngói vỡ nát ngổn ngang.

Hiện các ngành chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 13, nỗ lực giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, ngay từ hôm qua 6/11, lực lượng chức năng đã kịp thời vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn để tránh bão.

Sáng 7/11, nhiều ngôi nhà tại xã Phù Mỹ Đông bị hư hỏng và sụp đổ. Hiện lực lượng quân sự đang phối hợp với chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: “Trên 3 xã đồn quản lý (Đề Gi, Cát Tiến, Ngô Mây) có khoảng 800 căn nhà bị sập từ 30-70%. Riêng khu vực An Quang Đông có 12 nhà bị sập hoàn toàn.

“Trước khi bão số 13 đổ bộ, cán bộ, chiến sĩ đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán toàn bộ người dân vùng xung yếu đến các trụ sở thôn, trường học... an toàn. Sau bão, lực lượng biên phòng tiếp tục bám địa bàn, hỗ trợ bà con thu dọn, thống kê thiệt hại, hướng dẫn ổn định tạm thời chỗ ở", trung tá Nguyễn Ngọc Dương nói.

Nhanh chóng giúp dân khắc phục hậu quả

Gia đình chị Lê Thị Chỉnh, ở khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai đang phải đối mặt với hậu quả nặng nề do bão số 13 gây ra.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đến thăm, động viên gia đình bà Võ Măng, ở phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: CV.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đến thăm, động viên gia đình bà Võ Măng, ở phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: CV.

Trong cơn bão vừa qua, ngôi nhà của gia đình chị Chỉnh đã bị tốc mái, khiến tài sản trong nhà hư hỏng và sinh hoạt của cả gia đình bị gián đoạn nghiêm trọng. Hiện chị cùng nhiều nhà dân có nhà bị tốc mái cùng lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục thiệt hại và tìm cách ổn định cuộc sống sau cơn bão.

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương ở khu vực Hoài Nhơn khẩn trương triển khai các biện pháp thiết thực nhằm hỗ trợ nhân dân.

Cơn bão số 13 vừa qua đã khiến ngôi nhà của bà Võ Măng, ở phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai bị tốc mái nghiêm trọng, gây thiệt hại đáng kể về tài sản và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Trước tình hình này, chính quyền địa phương và các lực lượng dân quân đã kịp thời đến động viên, hỗ trợ gia đình bà khắc phục hậu quả.

Ông Hoàng cho biết, việc huy động mọi lực lượng tại các phường để dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp người dân sửa chữa nhà cửa và sớm ổn định cuộc sống sau cơn bão.

Ông Hoàng cũng yêu cầu các phường nhanh chóng tiến hành thống kê, đánh giá đầy đủ các thiệt hại do bão số 13 gây ra và báo cáo về UBND tỉnh. Trên cơ sở số liệu này, tỉnh sẽ kịp thời bố trí kinh phí hỗ trợ, giúp các địa phương và người dân khắc phục hậu quả, sớm phục hồi đời sống và sinh hoạt.

Lãnh đạo Quân khu 5 thăm, giúp đỡ người dân xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai bị sập đổ nhà sau bão số 13. Ảnh: CV.
Lãnh đạo Quân khu 5 thăm, giúp đỡ người dân xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai bị sập đổ nhà sau bão số 13. Ảnh: CV.

Ngay sau khi bão số 13 quét qua địa bàn tỉnh Gia Lai, ngày 7/11, Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Theo báo cáo của tỉnh Gia Lai, cơn bão số 13 vừa qua gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh, có 2 người chết, 8 người bị thương. Cơn bão này gây thiệt hại về vật chất gồm 199 nhà bị sập đổ; 12.447 nhà bị tốc mái, 15 thuyền bị chìm và 42 thuyền bị hư hỏng; 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại hoàn toàn. Nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng.

Đặc biệt tại xã Pờ Tó, mưa lớn gây sạt lở nhiều diện tích hoa màu và cuốn trôi một mố cầu Đắk Pờ Tó gây ách tắc giao thông trên tuyến. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều địa phương vẫn chưa thống kê số liệu thiệt hại do liên lạc bị chia cắt...

Hiện số liệu thiệt hại vẫn tiếp tục được các địa phương kiểm tra và cập nhật. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 5.000 tỷ đồng.

Ngày 7/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương (đặt tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Làng chài Thạnh Xuân ngổn ngang sau bão số 13. Ảnh: Tấn Thành
Làng chài Thạnh Xuân ngổn ngang sau bão số 13. Ảnh: Tấn Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trước mắt ưu tiên các khu vực đang bị ngập lụt, tập trung dọn dẹp cây đổ, đảm bảo giao thông, nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt cho người dân.

Các địa phương triển khai ngay việc hỗ trợ và có chính sách lâu dài đối với các trường hợp có nhà bị sập do bão số 13. Đồng thời, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả bão; ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn. Huy động toàn bộ các hội đoàn thể vào tham gia công tác khắc phục.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng lưu ý sau khi hoàn thành việc khắc phục hậu quả, các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức họp rút kinh nghiệm những tồn tại, yếu kém để có biện pháp khắc phục. Đây cũng là dịp để các địa phương đánh giá lại khu vực sạt lở, ngập lụt sâu để có phương án lâu dài, di dời dân đến nơi an toàn.

T. Thành - C.Đại - Đ.Sang