Đường vào bản Thào Xa Chải (xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai) dù khó khăn cũng không ngăn được những người quyết tâm xây dựng trường vì tương lai học trò Mông nơi đây. Trên đỉnh đồi gió lộng, từng viên gạch đang được đặt xuống, không chỉ xây trường, mà xây niềm tin đổi đời bằng con chữ.
Đặt viên gạch, xây tương lai cho trẻ vùng cao
Đầu tháng 8, vượt qua những cơn mưa dầm dề kéo dài, chúng tôi tìm đến Thào Xa Chải, nơi được coi là “vùng lõi khó khăn” của xã Nậm Có (tỉnh Lào Cai). Nếu Nậm Có là xã đặc biệt khó khăn thì Thào Xa Chải là bản khó khăn nhất xã này. Từ trung tâm xã vào Thào Xa Chải là con đường nhỏ hẹp, chỉ rộng chừng 3 mét, gập ghềnh đá hộc, đường xuống cấp nghiêm trọng do lâu ngày chưa được tu sửa, cộng thêm mưa lũ tàn phá. Xe chúng tôi không thể đi được đành nhờ dân bản chở bằng xe máy “đặc chủng” nhưng nhiều đoạn vẫn phải cuốc bộ.
Trên ngọn đồi được san gạt bằng phẳng giữa núi rừng Nậm Có, ngôi trường 2 tầng nổi bật, kiên cố đang gấp rút được hoàn thiện. Đây không chỉ là minh chứng cho ý chí quyết tâm, vượt gian nan của công nhân xây dựng mà còn là nền móng cho những trẻ em người Mông nơi này được học con chữ. “Để ngôi trường được thành hình như ngày hôm nay, chúng tôi đã trải qua biết bao thử thách, gian nan mà khó nói thành lời”- ông Vũ Ngọc Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Nhật Minh nói.
Theo ông Vinh, dù có kinh nghiệm nhiều năm xây dựng trường học nhưng khi thi công điểm trường Thào Xa Chải, ông vẫn cảm thấy “khoai” nhất. Đường đi khó khăn, xe tải lớn không chở được vật liệu, phải dùng xe nhỏ, xe máy, thậm chí là máy xúc để kéo, do đó, giá bị đội lên gấp nhiều lần.
Ông Vinh dẫn chứng: “Dưới xuôi, 1 khối cát chỉ 120 nghìn đồng, nhưng khi chở lên đây, giá lên tận 600 nghìn đồng. Mỗi bao xi măng cũng tăng thêm 16 nghìn đồng. Ngoài ra sắt thép, gạch cũng tăng cao. Bị đội giá, chúng tôi phải cố gắng co kéo để công trình đảm bảo chất lượng. Mỗi viên gạch đặt xuống không đơn thuần là xây dựng mà đó còn là cam kết cho tương lai của cả trăm em học sinh vùng cao này”.
Chạy đua để kịp lễ khai giảng
Thời tiết không thuận lợi, vận chuyển vật liệu gặp khó nhưng để kịp lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, công nhân thường xuyên phải tăng ca.
Ông Nguyễn Văn Đông - Chỉ huy trưởng công trường cho biết, điều kiện ăn ở khó khăn phải dựng lán, căng bạt ở tạm nhưng gần 30 công nhân, kỹ thuật không ai nản. “Chúng tôi luôn động viên nhau quyết tâm đưa trường vào sử dụng trước khi khai giảng. Chẳng thế, nhiều hôm mưa, chúng tôi vẫn quyết căng bạt để làm” - ông Đông chia sẻ.
Cũng theo ông Đông, hiện phần khối đổ bê tông đã xong, công nhân đang gấp rút hoàn thiện những khâu còn lại để cố gắng bàn giao trước ngày 30/8. Đây không chỉ là thời hạn khánh thành công trình, mà còn là mốc hẹn với gần 153 em nhỏ người Mông ở xã Nậm Có.
Còn theo ông Vương Kính, đơn vị tư vấn giám sát độc lập, đây là điểm trường lẻ nhưng được thiết kế theo tiêu chuẩn cao, đảm bảo khả năng phục vụ cho hàng trăm trẻ mầm non tại các bản lân cận. Với trách nhiệm được giao, ông luôn giám sát chặt chẽ từ nguồn vật liệu, kỹ thuật. Vì vậy, đến nay, công trình đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng.
Trưởng bản Thào Xa Chải - ông Vàng A Thênh không giấu được niềm vui khi ngôi trường đang trong giai đoạn hoàn thiện. Trước các em phải đi học xa và học trong căn phòng dột nát. Giờ trường mới khang trang, kiên cố khiến các phụ huynh rất vui mừng, yên tâm cho con mình theo học. Điểm trường mầm non Thào Xa Chải như nền móng nâng bước cho học sinh dân tộc Mông nơi này được tiếp cận con chữ, thay đổi cuộc đời.
Công trình điểm trường mầm non Thào Xa Chải, xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai được khởi công ngày 23/3/2025 với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng. Công trình có quy mô 2 tầng, bao gồm 8 phòng học rộng 120m2, cùng 8 phòng vệ sinh và hạ tầng phụ trợ.