Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Giữ bình yên giữa những cuộc chiến với lửa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giữ bình yên giữa những cuộc chiến với lửa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Giữ bình yên giữa những cuộc chiến với lửa
Cảnh sát PCCC&CNCH TPHCM diễn tập chữa cháy, cứu nạn nhà cao tầng khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM). Ảnh: M.Anh

Từ những đám cháy, vụ cứu nạn đến các tình huống sinh tử, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH luôn là những người có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu người, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Phía sau mỗi lần đối mặt với “giặc lửa” là bản lĩnh, kỷ luật, sự hiệp đồng và tinh thần chủ động phòng ngừa được tôi luyện qua thực tiễn.

Bình yên không tự nhiên mà có

Nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC& CNCH, nhiều tấm gương các cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hi sinh quên mình để cứu người gặp nạn, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Mai Thi trở thành tấm gương truyền cảm hứng trong lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH TPHCM, với hành động cứu người gặp nạn dù đang trong chuyến công tác tại vùng lũ Đắk Lắk. Đó là vào cuối năm 2025, khi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân, Thi phát hiện một xe đầu kéo mất kiểm soát lao xuống dốc, trong khi một nữ sinh đi xe máy chưa nhận biết nguy hiểm phía sau. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh Thi lập tức lao tới kéo nữ sinh về phía dải phân cách. Hành động dũng cảm của người lính cứu hỏa chỉ diễn ra trong 1-2 giây ngay khi chiếc xe tải lao vào hướng nữ sinh vừa di chuyển. Nữ sinh được cứu là em Võ Thu Trâm (sinh năm 2008, học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến, tỉnh Đắk Lắk).

Câu chuyện của Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ chữa cháy và CNCH thuộc Phòng PC07 - Công an TPHCM lại khắc họa những hiểm nguy mà những người lính cứu hỏa phải đối mặt ngay bên trong các đám cháy. Với hơn 20 năm gắn bó với nghề, anh Đạo cho biết, bản thân thường xuyên đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát, tiếp cận sâu vào hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Từ đó, xác định đường tiếp cận và cung cấp thông tin phục vụ chỉ huy chữa cháy, cứu nạn. Trong môi trường khói dày đặc, tầm nhìn gần như bị triệt tiêu, người lính trinh sát phải dựa vào kinh nghiệm, kỹ năng, trang thiết bị bảo hộ và khả năng đánh giá tình huống để tìm đường tiếp cận nạn nhân. Đó là công việc đòi hỏi lòng dũng cảm nhưng không thể chỉ dựa vào sự gan dạ. Mỗi bước tiến vào khu vực nguy hiểm phải gắn với kỷ luật, sự phối hợp và khả năng phán đoán.

Ở một tình huống đặc biệt khác, Trung tá Huỳnh Nguyên Thuận, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TPHCM nhắc lại ký ức về vụ chìm tàu Dìn Ký tại khu vực Bình Dương (nay thuộc TPHCM) vào năm 2011. Trong quá trình lặn tìm kiếm nạn nhân dưới lòng sông, khi tầm nhìn gần như bằng không, bình khí thở của một chiến sĩ bất ngờ cạn. Lúc này, hai chiến sĩ đã bình tĩnh phối hợp, chia sẻ khí thở cho nhau và đưa cả hai lên mặt nước an toàn trước khi tiếp tục nhiệm vụ. Theo Trung tá Thuận, những lần kề vai sát cánh, cùng vượt qua ranh giới sinh tử ấy đã tạo nên sự gắn kết, niềm tin và tinh thần hiệp đồng trong tập thể. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp lực lượng hoàn thành nhiệm vụ trong những điều kiện khắc nghiệt.

Trao truyền bản lĩnh, chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM là người từng tham gia xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng như vụ cháy Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC năm 2002 và vụ chìm tàu Dìn Ký năm 2011. Nhớ lại những trải nghiệm hiện trường đặc biệt này, Đại tá Bửu chia sẻ, khi tình huống sinh tử diễn ra ngay trước mặt, đặt người chỉ huy trước áp lực phải đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, người chỉ huy phải tổ chức lực lượng và bảo đảm an toàn trong điều kiện nguy hiểm. Qua thực tiễn, tốc độ xử lý, khả năng đánh giá tình huống, sự thận trọng và kinh nghiệm phối hợp trở thành những yếu tố có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả cứu nạn.

Nhắc nhớ về những tấm gương đồng đội của mình, Đại tá Lê Tấn Bửu nhắc đến Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Trưởng Phòng PC07. Ông Thành là một tấm gương tiêu biểu về tinh thần gan dạ, trách nhiệm và sự tận tụy. Hơn hai thập niên gắn bó với công tác PCCC&CNCH, Thượng tá Thành tham gia nhiều nhiệm vụ khó trong các tình huống cháy, nổ, sập đổ, đuối nước. Năm 2023, ông từng tham gia đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất và được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong cùng năm này.

Bên cạnh năng lực ứng phó, phòng ngừa tại cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đại tá Vũ Thanh Tâm, nguyên cán bộ PCCC&CNCH có nhiều năm gắn bó với công tác chữa cháy tại khu công nghiệp, nhà xưởng và kho hàng tại khu vực Bình Dương (nay thuộc TPHCM). Thực tiễn các vụ cháy công nghiệp cho thấy những yếu tố như hệ thống điện, nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy, lối thoát nạn, phương tiện chữa cháy tại chỗ và kỹ năng xử lý ban đầu của người lao động đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hậu quả khi sự cố xảy ra. Do đó, Đại tá Tâm nhìn nhận trách nhiệm phòng cháy không chỉ thuộc về lực lượng chuyên nghiệp, mà còn là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, trong đó có nhiều liệt sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ông nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát PCCC cần tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực chiến đấu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công tác PCCC&CNCH phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.

Thành Luân