Hãy cư xử đúng mực
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt Bùi Quang Sơn (SN 2006, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người.
Sự việc xảy ra khoảng 21h ngày 25/10, khi Sơn đi mua đồ ăn ở đường Trần Phú (phường Phan Thiết) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 thanh thiếu niên. Sau đó nhóm thanh thiếu niên bỏ đi, ấm ức vì cho rằng mình bị “nhìn đểu”, Sơn phi xe máy đuổi theo đến giữa cầu Dục Thanh (cùng phường Phan Thiết) để “nói chuyện” dẫn đến 2 bên xô xát. Không làm chủ được bản thân, Sơn lấy dao mang theo đâm nhiều nhát về phía nhóm thanh thiếu niên khiến N.M.T. (SN 2009) tử vong, N.C.C. (SN 2003) bị thương.
Nếu như chỉ đơn thuần là một vụ án mạng, gây thương tích thông thường như bao vụ án khác thì chẳng có gì để nói cả. Song, ở vụ án này có những chi tiết khiến dư luận phải quan tâm, bởi N.M.T. và N.C.C. là 2 anh em ruột có hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ tỉnh Vĩnh Long lên phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) thuê trọ, mưu sinh bằng nghề bán bánh chiên dạo. Giờ đây, chỉ vì mâu thuẫn không đáng có, em thì mất mạng, còn anh ruột thì bị thương tích khá nặng, rất khó phục hồi. Còn với hung thủ thì cũng phải trả cái giá quá đắt cho hành vi xốc nổi của bản thân.
Chỉ vì một chút sĩ diện cá nhân, nóng giận mà Bùi Quang Sơn đã tự tạo ra bước ngoặt tăm tối cho chính cuộc đời mình.
Vậy nên, từ bài học đắt giá trong vụ án này, lời khuyên cho các thanh thiếu niên khi ra đường là hãy cư xử đúng mực, văn minh, lịch sự, biết hạ bớt “cái tôi” của bản thân để kịp dừng chân trước vực thẳm. Nếu không, điều mà các em phải đối mặt là pháp lý, tù tội và thậm chí là chính sinh mạng của mình. Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh nên quan tâm giáo dục, giám sát để tránh cho con em mình đi vào vết xe đổ như những người trong vụ án trên.