Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hơn 4.400 bộ quần áo, hàng trăm thùng nhu yếu phẩm và 150 triệu đồng đến tay người dân vùng lũ Đắk Lắk

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hơn 4.400 bộ quần áo, hàng trăm thùng nhu yếu phẩm và 150 triệu đồng đến tay người dân vùng lũ Đắk Lắk

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái” và tinh thần nhân văn của lực lượng Công an nhân dân, Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục trở thành điểm tựa tin cậy, huy động sức mạnh của cán bộ, chiến sĩ cùng các mạnh thường quân để kịp thời sẻ chia với người dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an nhân dân, Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Đắk Lắk) hướng về người dân vùng lũ. Ảnh: CA.
Lực lượng Công an nhân dân, Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Đắk Lắk) hướng về người dân vùng lũ. Ảnh: CA.

Lực lượng Công an lan tỏa nghĩa tình giữa tâm lũ

Ngày cuối tháng 11/2025, đoàn công tác do Thượng tá Phùng Minh Trí, Giám thị Trại tạm giam số 1, dẫn đầu đã vượt mưa gió đến xã Sơn Thành trao 350 phần quà và 40 triệu đồng tiền mặt cho các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau thiên tai. Mỗi phần quà gồm mì tôm, nước suối, sữa tươi, bánh kẹo, dầu ăn, túi thuốc y tế, chăn ấm và quần áo. Đoàn cũng hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho những hộ chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng lực hỗ trợ do Trại tạm giam số 1 huy động đã lên đến quy mô lớn, thể hiện tinh thần sẻ chia sâu sắc: 838 thùng mì tôm, 255 thùng nước suối, 121 thùng sữa tươi, 5 thùng lương khô; 190 kg gạo, 200 chai dầu ăn, 157 thùng bánh, 100 chai dầu gió; 150 túi thuốc y tế, 75 chăn đắp, 100 áo ấm và hơn 4.400 bộ quần áo các loại; 125.900.000 đồng tiền mặt.

Không chỉ trao quà, đoàn công tác còn đến thăm hỏi, động viên lực lượng Công an xã Sơn Thành và trực tiếp hỗ trợ nhiều hộ dân thiệt hại nặng. Tại xã Hòa Mỹ Đông - nơi nhiều gia đình vẫn chật vật sau lũ - đoàn phối hợp chính quyền địa phương trao 300 phần quà thiết yếu. Đặc biệt, các cán bộ đã đến tận nhà thăm hỏi, trao hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 4 hộ có 5 người không may thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Những phần quà mộc mạc nhưng chứa đựng nghĩa tình. Ảnh: CA.
Những phần quà mộc mạc nhưng chứa đựng nghĩa tình. Ảnh: CA.

Ấm tình người, bền niềm tin với nhân dân

Những phần quà mộc mạc nhưng chứa đựng nghĩa tình là lời động viên kịp thời, tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng lũ trên hành trình gượng dậy sau thiên tai. Hoạt động này tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp, giàu trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong công tác vì cộng đồng.

Dù nước lũ đã rút, nhiều hộ dân vẫn đối mặt thiếu thốn lương thực, nước sạch, kinh phí sửa chữa nhà cửa và khôi phục sản xuất. Trước thực tế đó, Trại tạm giam số 1 tiếp tục kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm chung sức đồng lòng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, tái thiết sinh kế.

Những hành động nghĩa tình này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thắp lên tinh thần đoàn kết. Ảnh:CA.
Những hành động nghĩa tình này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thắp lên tinh thần đoàn kết. Ảnh:CA.

Những hành động nghĩa tình này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thắp lên tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần khắc sâu hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì dân phục vụ”, luôn đồng hành cùng bà con trong những thời khắc khó khăn nhất.

Thanh Nga