Hồn trên giấy mộc: Nơi người trẻ chạm tay vào nét vẽ trăm năm
Tối ngày 28/5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), chương trình “Hồn trên giấy mộc” đã chính thức diễn ra, thu hút đông đảo giới trẻ tham gia. Sự kiện đã mở ra một không gian trải nghiệm độc đáo, nơi những người trẻ cùng khám phá và viết tiếp câu chuyện của dòng tranh Đông Hồ bằng những hình thức tiếp cận gần gũi, hiện đại.
Những năm trở lại đây, nhiều người trẻ đang lựa chọn tiếp cận văn hóa truyền thống theo những cách mới mẻ hơn. Không còn nằm yên trong không gian trưng bày, tranh Đông Hồ dần được ứng dụng sâu rộng trong đời sống thông qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và tương tác trực tiếp. Từ đó, một làn sóng sáng tạo mới được khơi nguồn, nơi sắc màu tranh dân gian Kinh Bắc đồng hành cùng hơi thở thời đại.
Đến với “Hồn trên giấy mộc”, các bạn trẻ không chỉ được lắng nghe nghệ nhân làm tranh Đông Hồ chia sẻ về triết lý nhân văn và hành trình giữ lửa di sản dân tộc, mà còn được hòa mình vào không gian nghệ thuật đa giác quan.
Điểm nhấn của sự kiện là vở kịch múa đương đại khắc họa hành trình di sản, khơi gợi niềm tự hào và sự gắn kết giữa thế hệ trẻ với giá trị truyền thống. Bên cạnh các hoạt động truyền thống như tự tay in tranh dân gian, tô màu sáng tạo, chương trình còn mang đến trải nghiệm độc đáo: "nhập vai" các nhân vật trong bức tranh Đông Hồ thông qua ứng dụng công nghệ số hiện đại.
Ngoài ra, không gian trưng bày các sản phẩm ứng dụng họa tiết mang hơi thở hàng ngày như sổ tay, túi vải, quạt giấy... đã minh chứng cho khả năng đồng hành của chất liệu truyền thống trong đời sống đương đại.
Tại chương trình, mỗi bức tranh Đông Hồ được tạo nên không chỉ là kết tinh của thời gian, của đôi bàn tay nghệ nhân, mà còn là ký ức văn hóa dân tộc bồi đắp qua nhiều thế hệ. Sự kiện là dịp để các bạn trẻ cùng ngồi lại, cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của nghề thủ công, và cùng chờ đợi sự hồi sinh mạnh mẽ của dòng tranh di sản từ sự tiếp nối và thấu hiểu của thế hệ trẻ hôm nay.









