Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Hưng Yên: Giới trẻ rộn ràng xuống phố đón Giao thừa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hưng Yên: Giới trẻ rộn ràng xuống phố đón Giao thừa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong đêm Giao thừa, nhiều người dân ở tỉnh Hưng Yên, nhất là những người trẻ đã đổ về các khu trung tâm, khu vui chơi giải trí, các cơ sở thờ tự, vừa để trực tiếp cảm nhận được sự chuyển động của đất trời, của thiên nhiên ở thời khắc giao thừa vừa cầu chúc những điều tốt đẹp trong năm mới.

Càng gần đến thời điểm giao thừa, dòng người tập trung về quảng trường trung tâm tỉnh Hưng Yên (phường Phố Hiến), công viên Kỳ Bá (phường Trần Lãm), Đền Mẫu, Chùa Chuông, Chùa Tiên La, Chùa Keo… càng đông.

Người dân Hưng Yên tập trung rất đông ở Quảng trường trung tâm tỉnh để xem bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa năm nay. Ảnh: CTV
Người dân Hưng Yên tập trung rất đông ở Quảng trường trung tâm tỉnh để xem bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa năm nay. Ảnh: CTV

Hình ảnh đẹp nhất trong đêm Giao thừa là những gia đình trẻ cùng “tung tăng” dạo phố, đón xuân, tranh thủ “tạo dáng”, dùng điện thoại thông minh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình ở thời điểm năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến.

Tiết trời đêm Giao thừa năm nay ở miền Bắc nói chung, ở tỉnh Hưng Yên nói riêng ấm áp, khiến ai cũng muốn ra đường, xuống phố để trực tiếp cảm nhận được sự chuyển động của đất trời, của thiên nhiên ở thời khắc Giao thừa.

Trong thời hiện đại, nhiều hàng quán vẫn rất đông khách trong đêm Giao Thừa, người bán hồ hởi, người mua vui vẻ - tất cả đều toát lên sự phấn khởi, tin tưởng vào những điều tốt đẹp hơn trong năm mới.

Giới trẻ ở Hưng Yên chọn "xuống phố" trong đêm Giao thừa để trực tiếp cảm nhận sự thay đổi của thiên nhiên, đất trời. Ảnh: CTV
Giới trẻ ở Hưng Yên chọn "xuống phố" trong đêm Giao thừa để trực tiếp cảm nhận sự thay đổi của thiên nhiên, đất trời. Ảnh: CTV

Tại Đền Mẫu bên hồ Bán Nguyệt (phường Phố Hiến) khói hương bảng lảng càng làm tăng thêm không khí linh thiêng của đêm Giao thừa. Cùng gia đình đi lễ đền, chị Nguyễn Thị Mai Hương, người địa phương chia sẻ: “Đền Mẫu là cơ sở thờ tự nổi tiếng linh thiêng ở địa phương, thường tập trung rất đông người trong đêm Giao thừa. Năm qua, công việc của tôi có nhiều sự thay đổi. Tôi đến đây để cầu chúc cho mọi người trong gia đình trong năm mới mạnh khỏe, bình an, công việc của tôi gặp nhiều thuận lợi, may mắn”.

Cách đó không xa, sân Chùa Chuông cũng rất đông người. Người dân xếp hàng ngay ngắn, dâng hương, dâng lễ cầu sức khỏe, bình an, cầu tài, cầu lộc. Nhiều bạn trẻ tranh thủ xin chữ đầu năm, lưu lại những hình ảnh đẹp giữa không gian cổ kính. Không khí vừa trang nghiêm vừa vui tươi; mọi người nhường nhịn, vui vẻ, nhẹ nhàng chúc nhau những lời tốt đẹp.

Niềm vui đêm giao thừa năm nay ở tỉnh Hưng Yên được nhân lên khi nhìn lại thành quả của năm 2025, cán bộ, nhân dân trong tỉnh đều rất vui mừng, phấn khởi khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt hơn 8%; quy mô kinh tế của tỉnh tiếp tục được tăng lên, đạt hơn 328.000 tỷ đồng, gấp 1,73 lần so với năm 2020; thu ngân sách của tỉnh đạt hơn 74.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 101 triệu đồng; chính sách an sinh ngày càng bao phủ, cụ thể, thiết thực, trong đó trong năm 2025, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực, hỗ trợ nhân dân sửa chữa, xây mới hàng nghìn ngôi nhà tạm, nhà dột nát.    

Sự tăng trưởng, phát triển của tỉnh được phản ánh rõ qua diện mạo đô thị, nông thôn ở Hưng Yên tiếp tục được thay đổi nhanh chóng, qua nhiều công trình hạ tầng giao thông, công trình nhà ở, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, thể thao thể… đã và đang được triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh; nhiều khu, cụm công nghiệp mới được thành lập. Và, qua chính cuộc sống ngày càng sung túc, đủ đầy hơn của mỗi gia đình ở Hưng Yên.

Rất đông người dân ở tỉnh Hưng Yên tập trung tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh Hưng Yên trong đêm Giao thừa như một cách bày tỏ sự tri ân những người đã hi sinh để ngày nay quê hương, đất nước được bình yên, ngày càng phát triển. Ảnh: CTV  
Rất đông người dân ở tỉnh Hưng Yên tập trung tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh Hưng Yên trong đêm Giao thừa như một cách bày tỏ sự tri ân những người đã hi sinh để ngày nay quê hương, đất nước được bình yên, ngày càng phát triển. Ảnh: CTV  

Tâm tình bên mâm cơm tất niên, ông Trần Văn Mý, nông dân gắn bó nhiều năm với cây nhãn ở xã Tân Hưng cho biết sau Tết, gia đình ông sẽ bắt tay ngay vào sản xuất vụ nhãn mới. “Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, chất lượng nhãn ngày càng nâng cao. Đường sá thuận tiện hơn, việc tiêu thụ cũng dễ dàng nhờ thương lái và doanh nghiệp thu mua qua hợp đồng, việc đặt hàng được thực hiện qua mạng. Các nền tảng số giúp trái nhãn của Tân Hưng nói riêng, của tỉnh Hưng Yên được quảng bá rộng rãi hơn, không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu. Công nghệ cũng giúp chúng tôi thường xuyên cập nhật được thông tin thị trường, giao dịch, thanh toán một cách thuận tiện, nhanh chóng” - ông Mý phấn khởi cho biết.

Không chỉ riêng ông Mý, mọi cán bộ, người dân ở Hưng Yên đều cảm nhận rõ được nhiều sự thay đổi tích cực trên quê hương mình trong năm qua. Trong đó, việc hợp nhất 2 tỉnh Thái Bình và Hưng Yên mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho tỉnh Hưng Yên mới. Tổ chức bộ máy được sắp xếp, trở nên tinh gọn. Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra nhiều mục tiêu, quyết sách lớn nhằm đưa Hưng Yên phát triển nhanh hơn, bền vững hơn  trong kỷ nguyên mới; ở thời điểm hiện tại toàn tỉnh đang đoàn kết, nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc thăm hỏi, động viên, chúc tết các công nhân làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường trong đêm Giao thừa. Ảnh: Báo Hưng Yên.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc thăm hỏi, động viên, chúc tết các công nhân làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường trong đêm Giao thừa. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Trong ánh mắt mỗi người dân Hưng Yên, từ người công nhân trong khu công nghiệp đến người nông dân trồng nhãn, ai cũng tin tưởng, kỳ vọng sang năm mới Bính Ngọ, với tâm thế mới, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quê hương, đất nước sẽ đạt thêm nhiều thành tựu mới, cuộc sống của mọi người, mọi nhà sẽ đủ đầy hơn, hạnh phúc hơn.

Nam Dương