Người ta nói rằng, đất nước Kenya là một công viên mênh mông, cho dù được khám phá từ rất lâu thì ẩn bên trong vẫn là những điều bí ẩn. Đất nước vẫn còn nhiều phần hoang sơ, không chỉ cảnh quan thiên nhiên mà cả lối sống của con người.
Những người phụ nữ bán đồ trang sức thủ công
Giới nhân chủng học cho rằng, Kenya là cái nôi của nhân loại, vì rằng dấu vết đầu tiên của con người nguyên thủy được phát hiện ở đây. Những hoá thạch vượn được tìm thấy tại khu vực thung lũng Riff khiến người ta tin rằng khu vực này của châu Phi là nơi mà nguồn gốc loài người bắt đầu. Là một quốc gia nằm ở phía Đông của lục địa đen, Kenya có một nền văn hóa độc đáo, đó là sự pha trộn giữa văn hoá bản địa với văn hóa Ả Rập và Ấn Độ. Chưa hết, ảnh hưởng của người Anh trong những cuộc khai thác thuộc địa vẫn rất rõ ràng, nhất là trong một số công trình kiến trúc.
Kenya là đất nước đa chủng tộc, nhưng ai cũng tự hào mình là người Kenya, cho dù đất nước còn nhiều khó khăn, thuộc vào nhóm nước nghèo của châu Phi, và đây đó trên những con đường hoang vu nạn thổ phỉ cướp đường vẫn xảy ra. Đây là nơi sinh sống của nhiều bộ tộc kì lạ, trong đó quan trọng nhất là bốn tộc người Turkala, El Molo, Kikuyu và Maasai. Họ sống chan hoà với thiên nhiên, cùng với rất nhiều tập tục lạ và trang phục sặc sỡ.
Kenya là đất nước có một nền khí hậu đặc biệt. Nóng và ẩm tại bờ biển, ôn hoà trong nội địa và rất khô ở khu vực phía bắc và đông bắc. Tuy rằng nhận được ánh sáng mặt trời quanh năm nhưng nhiều nơi trời cũng trở lạnh vào buổi tối và sáng sớm. Ngay ở Thủ đô Nairobi thì thời gian giữa tháng 6 đến đầu tháng 8 trời lại se lạnh. Cũng vào thời gian này, bắt đầu sự chuyển dịch hàng năm của động vật hoang dã, trong đó có những đàn dê rừng lên tới cả triệu con.
Hoàng hôn
Nói về “công viên thiên nhiên rộng nhất thế giới” là cả đất nước Kenya, Robert Philett- một nhà bảo vệ động vật hoang dã người Anh cho rằng, trong các khu bảo tồn thiên nhiên ở đây thì Masai Mara là tuyệt diệu hơn cả.
- Đây là thiên đường của rất nhiều loài động vật hoang dã như voi, ngựa vằn, hươu cao cổ... Vào mùa di trú, các loài động vật ăn cỏ kéo về đây vì tiếng gọi da diết của những đồng cỏ xanh tươi. Lúc đó Masai mara trở nên náo nhiệt. Loài động vật ăn cỏ lấn lướt cả những loài hung tợn như sư tử, báo, kền kền...
Tuy nhiên, Robert Philett cũng thừa nhận rằng, danh hiệu công viên quốc gia lớn nhất phải thuộc về Tsavo, với diện tích tới 20.821km2.
- Vì cảnh đẹp mê hồn nên nó thu hút nhiều nhà làm phim cũng như những người ưa du lịch xanh. Robert Philett nói. Người ta đến đây bất chấp sự đe dọa của sư tử, báo, trâu, voi. Chưa hết, Tsavo còn nổi bật bởi duy nhất ở đây có loài tê giác đen- loài thú đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Kenya cũng nổi tiếng trong tư cách là những “sân chim”, trong đó Vườn quốc gia Nakuru ở miền Tây Nam đất nước được gọi là “vương quốc các loài chim”.
-Không có loài chim nào trên trái đất này lại không có ở đây- Robert Philett nói. Nhưng điều đó vẫn không thú vị bằng tại đây có không ít loài chim quý mà không nơi nào có được.
Đến Kenya, du khách bất ngờ trước Thủ đô Narobi. Nó được hình thành từ một vùng đầm lầy nước lợ hoang vu. Năm 1899, khi những người dân phu đến đây làm đường sắt, thì hầu như nó chưa có gì. Tuy nhiên, trong vòng 100 năm, những công trình kiến trúc đã nhanh chóng mọc lên. Từ một thị trấn vùng biên viễn, Nairobi đã trở thành một trong những thành phố lớn và thú vị của châu Phi. Nó là nơi “người ta không bao giờ ngủ”- như nhận xét của hầu hết khách du lịch.
Cách Narobi không xa là Vườn Quốc gia Aberdares, nơi có những cánh rừng mưa tuyệt vời. Trong vườn, có các thác nước hùng vĩ. Rừng mưa nhiệt đới Aberdares là nguồn cung cấp nước ngọt chính cho dân cư địa phương và dân cư Thủ đô Nairobi.
Còn hồ Nakuru lại là mái nhà bình yên của những đàn hồng hạc. Hồ ở độ cao 1.754m so với mực nước biển. Hồng hạc làm tổ dọc theo bờ hồ. Khi hồng hạc đi kiếm ăn về, nhìn từ xa mặt hồ như được phủ kín toàn một màu hồng. Chúng sống thân thiện với loài tê giác trắng và hơn 400 loài thú khác. Cùng với Nakuru, hồ Naivasha cũng thật đặc biệt, người ta trồng hoa xung quanh hồ, trở thành nơi nhiều hoa hồng nhất đất nước.
“Viên ngọc đen” Lupita Nyong’o
Nữ diễn viên Lupita Nyong’o, còn gọi là “viên ngọc đen”, từng chiến thắng giải Oscar nhờ vai diễn trong phim “12 năm nô lệ”, trở thành đại sứ toàn cầu chống nạn tàn sát voi lấy ngà. Lupita Nyong’o sinh ra tại Mexico nhưng mang trong mình hai dòng máu Mexico - Kenya bởi bố cô là người Kenya. Chưa đầy một tuổi, Lupita đã được bố mẹ đưa về Kenya sinh sống và gắn bó với đất nước này cho đến năm 16 tuổi, rồi theo gia đình sang Mỹ. Cô từng học diễn xuất tại Trường kịch nghệ của Đại học Yale. Tại đây, tài năng của cô bộc lộ với hàng loạt vai diễn trong các vở kịch kinh điển mà đỉnh cao là giải Herschel Williams do ĐH Yale trao tặng cho “sinh viên có khả năng nổi bật” trong niên khóa 2011-2012. Cô tốt nghiệp ĐH Yale năm 2012 với tấm bằng Thạc sĩ nghệ thuật.
Niềm vui hơn đến với Lupita khi vai diễn trong phim 12 năm nô lệ mang về cho cô tượng vàng Oscar lần thứ 86 hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.