Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Khánh Hòa: Tình người trong hoạn nạn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khánh Hòa: Tình người trong hoạn nạn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đợt mưa lũ vừa qua đã để lại những tổn thất nặng nề cho tỉnh Khánh Hòa. Nhưng giữa lúc khắc nghiệt nhất, khi dòng nước lũ bất ngờ ập đến không kịp trở tay, điều nâng đỡ người dân không chỉ là lực lượng cứu hộ, mà còn là tình người bền bỉ, lặng lẽ mà ấm áp cháy lên trong hoạn nạn. Nâng sự sống giữa dòng nước bạc.

Tại vòng xoay Ngọc Hội, điểm cao được chọn làm trung tâm tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ người dân.
Tại vòng xoay Ngọc Hội, điểm cao được chọn làm trung tâm tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ người dân.

Những phút giây sinh tử

Ngay từ những giờ đầu khi nước đổ về dữ dội, các lực lượng Công an, Quân đội, dân quân tự vệ và chính quyền cơ sở đã đồng loạt mở các “mũi tiến công” vào vùng tâm lũ. Mỗi chuyến ca nô vượt qua dòng nước xiết không chỉ mang theo vật dụng cứu sinh mà còn mang theo niềm hy vọng cho những người đang mắc kẹt giữa biển nước. Khi nước bắt đầu rút ở một số vùng trũng, công tác cứu trợ được triển khai khẩn trương hơn bao giờ hết. Mì gói, nước sạch, áo phao, từng suất cơm nóng… liên tục được chuyển đến những khu vực bị chia cắt. Trong mưa lạnh, giữa đêm khuya hình ảnh những người băng mình trong dòng nước chảy xiết, những chiếc thuyền nhỏ xoay xở giữa gió lốc hay những bếp ăn đỏ lửa suốt đêm đã trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân vùng lũ.

Tại xã Diên Điền, người dân không ngừng nhắc đến hành động quả cảm của anh Huỳnh Công Việt. Khi nước dâng lên cuồn cuộn, anh kết vội một chiếc bè, đưa người già và trẻ nhỏ lên rồi bơi, đẩy bè từng đoạn để đưa họ ra khu vực an toàn. “Lúc đó chỉ biết lao xuống nước mà cứu người, không nhớ đã đưa được bao nhiêu lượt. Giờ nước rút, tôi tiếp tục cùng đoàn xe chở đồ ăn cho bà con trong xã” - anh Việt chia sẻ.

Ở phường Tây Nha Trang, ký ức về những giờ phút sinh tử vẫn còn hằn sâu trong đôi mắt thất thần của ông Lê Văn Khiêm (70 tuổi), nhân viên bảo vệ một kho hàng. Nước lũ không dâng từ từ mà như ai dội cả thác nước xuống, nhấn chìm kho hàng chỉ trong vài giờ. Bị cô lập hoàn toàn, không điện, không sóng điện thoại, ông Khiêm chỉ biết cầm cự bằng mì tôm sống và nước mưa. Sợ nhất không phải đói, mà là sự im lặng đáng sợ khi không biết điều gì đang xảy ra ngoài kia, ông nhớ lại sau khi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại khu vực Vĩnh Điềm Trung, anh Vũ Dũng vừa được đưa ra khỏi vùng ngập sâu vẫn chưa hết bàng hoàng. Nước bất ngờ tràn vào nhà lúc 2 giờ sáng, anh vội đưa hai con nhỏ gửi nhờ hàng xóm rồi quay lại cứu đồ. Nhưng chỉ trong tích tắc, điện mất, sóng điện thoại mất, bóng tối phủ dày đặc. Nước dâng quá đầu, anh phải bơi sang một ngôi nhà khác để trú tạm, chờ trời sáng và chờ tiếng ca nô của lực lượng cứu hộ lại gần, chưa bao giờ tôi thấy sinh mạng mong manh đến thế, anh Dũng xúc động. Nắm chặt tay nhau trong hoạn nạn Trong những ngày đỉnh lũ, tình người ở Khánh Hòa bừng sáng giữa dòng nước bạc. Người dân không quen biết vẫn nắm tay dìu nhau qua những đoạn nước sâu. Nhiều thanh niên bơi qua dòng nước xiết để đưa áo phao cho người mắc kẹt. Các đội cứu hộ tự lập ngày đêm chèo xuồng, lần tìm từng gia đình trong bóng tối. Những ổ bánh mì, chai nước, bộ áo ấm được gửi từ các xã lân cận liên tục đổ về.

Lòng người cùng vượt qua gian khó

Tại vòng xoay Ngọc Hội, điểm cao được chọn làm trung tâm tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ hàng trăm người dân, bộ đội, công an túc trực suốt ngày đêm. Dưới chân cầu vượt, lán trại tạm trở thành “chỉ huy sở dã chiến”, tiếp nhận và phân phối hàng nghìn phần quà ra các điểm đang bị cô lập. Nhiều hộ dân từ Diên Khánh, Cam Lâm đã chạy xe vào Nha Trang mang theo gạo, nước sạch, nhu yếu phẩm. Các bếp ăn từ thiện trong thành phố hoạt động hết công suất. Gia đình ông Đinh Tấn Ký ở phường Nam Nha Trang đã nấu 5.000 suất cơm chỉ trong hai ngày để chuyển đến vùng lũ. “Còn sức là còn làm, bà con đang khổ, mình không nỡ đứng nhìn”, ông Ký nói.

Trên đảo Vĩnh Nguyên, nhiều chủ thuyền, chủ nhà bè đã lập tức đưa phương tiện vào vùng ngập sâu cứu người. Có ca nô phải kéo bằng sức người vì không tìm được xe cẩu đưa xuống đường. Nhóm của ông Vũ Khắc Đàm, chủ nhà bè A Đảm trên đảo Trí Nguyên, đã cứu được 50–60 người trong hai ngày, liên tục nhận tin nhắn cầu cứu từ tinh mơ đến đêm muộn. Khi nước rút ở Tây Nha Trang, họ lại lên đường hỗ trợ Diên Điền.

Cùng với các lực lượng chức năng, hệ thống chính trị cơ sở vận hành hết công suất. Nhiều bếp ăn 0 đồng tại các phường Đông Hải, Phan Rang, Ninh Chử… đỏ lửa phục vụ cả người dân lẫn lực lượng cứu hộ. Bếp ăn 0 đồng tại Trường Mẫu giáo Vành Khuyên (phường Đông Hải) đã chuẩn bị 1.400 suất cơm gửi đến các xã bị ảnh hưởng nặng. Tại Trường Mầm non Sơn Ca (phường Phan Rang), giáo viên của hai trường Sơn Ca và 16/4 cũng nấu 590 suất cơm tiếp tế cho Ninh Phước và Phước Hậu.

Bà Đậu Thị Lam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh – cho biết: “Trong suốt thời gian mưa lũ, cả hệ thống chính trị và các mạnh thường quân đã cùng vào cuộc. Tính đến ngày 23/11, phường đã hỗ trợ hơn 18.900 suất nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”. Mưa lũ rồi sẽ qua, nhưng những ngày gian khó sẽ còn hằn sâu trong ký ức người dân Khánh Hòa. Giữa thử thách khắc nghiệt nhất, con người đã tìm đến nhau bằng sự sẻ chia và những cánh tay sẵn sàng níu nhau qua dòng nước dữ. Sự hy sinh thầm lặng của những con người không chờ được gọi tên đã trở thành ánh sáng ấm áp, tiếp thêm niềm tin để Khánh Hòa mạnh mẽ đứng dậy sau cơn lũ lịch sử này.

Thùy Trang – Đình Sang