Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), từng tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng, tạo nên khung cảnh tươi vui, sống động khiến nhiều du khách quốc tế không khỏi thích thú.
Đã nửa thế kỷ trôi qua kể từ thời khắc lịch sử 30/4/1975 - Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Mốc son chói lọi ấy đã đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, mở ra cho đất nước một tương lai tươi sáng.
Vào những ngày cuối tháng 4, không khí rộn ràng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước không chỉ lan tỏa tới mọi người dân Việt Nam, mà còn chạm đến cảm xúc của nhiều du khách đang có mặt tại Hà Nội. Với họ, hình ảnh những con phố rợp sắc cờ đỏ sao vàng, những tà áo dài uyển chuyển trên nền phố hay những nụ cười thân thiện của người dân đã vẽ nên bức tranh sống động về một đất nước thân thiện, đầy tự hào và luôn hướng về cội nguồn.
Đến Hà Nội vào buổi sáng tháng 4, cô Grace (27 tuổi, Philippines) không giấu được sự hào hứng: “Tôi vừa xuống sân bay để chuẩn bị đến SaPa. Tôi thật sự bất ngờ, ấn tượng khi nhìn thấy rất nhiều lá cờ Việt Nam được treo dọc các con đường. Tôi còn thấy một vài cô bác lớn tuổi mặc áo dài truyền thống, trông thật đẹp và ý nghĩa. Tôi có thể cảm nhận được tinh thần dân tộc và sự đoàn kết của người dân nơi đây. Nó làm tôi cảm thấy ấm áp”.
Với Grace, có lẽ hình ảnh những lá cờ tung bay mà cô được nhìn thấy ở thành phố này không chỉ là biểu tượng quốc gia, mà còn là một lời chào đón, lời mời nồng hậu và chân thành của người Việt gửi tới bạn bè quốc tế.
Cùng chung cảm nhận, bà Claire Lienot, một du khách đến từ Pháp đã chia sẻ trong lúc dừng chân tại hồ Hoàn Kiếm cùng chồng: “Tôi cảm thấy rất vui. Hà Nội mang đến cảm giác vô cùng đặc biệt bởi sự trẻ trung, năng động và náo nhiệt với nhiều tiếng xe máy vui tai. So với Paris, Hà Nội có nét rất gần gũi và chân thành. Tôi cảm thấy rất hào hứng và vui mừng khi được có mặt ở đây đúng dịp lễ lớn của đất nước các bạn. Thấy mọi người treo cờ Tổ quốc, chuẩn bị lễ hội, tôi cảm nhận rõ sự đoàn kết và niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời!”.
Không chỉ ở Hà Nội, tại TP Hồ Chí Minh, trong bối cảnh đang tổ chức chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia với các chương trình diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa nghệ thuật mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Werner (47 tuổi) - một du khách đến từ Đức chia sẻ:
“Vợ chồng tôi bắt đầu chuyến đi từ TP Hồ Chí Minh, sau đó đến Hội An, và tiếp tục đến Hà Nội. Dù khá mệt vì đi tàu đêm, nhưng cảm xúc thì rất đặc biệt. Chúng tôi đến đúng vào dịp Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, nên không khí cũng rất khác biệt. Hơi tiếc vì chúng tôi không thể ở lại đúng ngày lễ, nhưng chỉ cần nhìn quanh là đã cảm nhận được tinh thần và không khí rất hào hứng rồi”.
Có thể thấy, cô Grace, bà Claire Lienot và ông Werner dù đến từ các quốc gia khác nhau nhưng dường như tất cả đều chung một cảm nhận về Hà Nội nói riêng và về con người Việt Nam nói chung. Đó là sự gần gũi, chân thành, tinh thần đoàn kết và hơn cả đó là niềm tự hào dân tộc, niềm yêu nước mãnh liệt.
Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay Instagram Reels cũng xuất hiện nhiều video của giới trẻ Việt hưởng ứng không khí 30-4 bằng những câu chuyện, niềm vui đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp của đất nước tới bạn bè quốc tế.
Ngày 30/4/2025 đối với người Việt Nam không chỉ là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng, tri ân những hy sinh, đóng góp của thế hệ đi trước mà còn góp phần vun đắp niềm tin vững chắc cho thế hệ hôm nay về một nền độc lập, hòa bình bền vững. Từng lá cờ, từng nụ cười trên đường phố Hà Nội những ngày này như đang thắp sáng thêm niềm tự hào dân tộc. Và dưới góc nhìn của du khách quốc tế, đây có lẽ không chỉ là một ngày lễ, mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần đoàn kết, yêu nước và khát vọng vươn xa của dân tộc Việt Nam.