Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Kiều bào châu Âu về Tân Trào, gieo mùa xuân yêu thương nơi Chiến khu xưa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kiều bào châu Âu về Tân Trào, gieo mùa xuân yêu thương nơi Chiến khu xưa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giữa những ngày đầu xuân, khi sương còn bảng lảng trên núi rừng Tuyên Quang, Tân Trào - vùng đất thiêng của cách mạng Việt Nam - đón một đoàn khách đặc biệt. Đó là những người con xa xứ, sống và làm việc nhiều năm tại châu Âu, trở về nguồn cội trong hành trình du lịch thiện nguyện “Xuân Chiến Khu 2026”, mang theo ký ức lịch sử, tình yêu quê hương và những tấm lòng ấm áp.

Trong hai ngày 9 - 10/2, hành trình do Quỹ Nhân ái cộng đồng người Việt tại châu Âu khởi xướng đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm tại Tân Trào - “Thủ đô kháng chiến”, nơi từng chứng kiến những quyết sách làm thay đổi vận mệnh dân tộc. Đoàn gồm 47 kiều bào đến từ Ba Lan, Cộng hòa Séc, CHLB Đức, Slovakia, Anh, Pháp, Hà Lan và Romania… những con người khác nhau về nghề nghiệp, nơi sinh sống, nhưng cùng chung một điểm tựa bền chặt: Quê hương Việt Nam.

Đoàn khởi hành chương trình thiện nguyện "Xuân Chiến Khu 2026". Ảnh: P. H..
Đoàn khởi hành chương trình thiện nguyện "Xuân Chiến Khu 2026". Ảnh: P. H.

Đồng hành cùng đoàn có bà Phạm Thị Kim Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; bà Nguyễn Việt Triều - Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam toàn châu Âu; ông Phạm Gia Hậu - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cùng đại diện các tổ chức hội đoàn và nhà hảo tâm.

Chương trình về nguồn “Xuân Chiến Khu 2026” được tổ chức theo mô hình du lịch thiện nguyện kết hợp tri ân lịch sử, kết nối kiều bào với quê hương và sẻ chia trách nhiệm xã hội với cộng đồng địa phương còn nhiều khó khăn.

Về Tân Trào, nối dài mạch nguồn cách mạng

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào - “Thủ đô kháng chiến” năm xưa. Trong không gian linh thiêng của núi rừng Tuyên Quang, các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, đồng thời ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc.

Kiều bào châu Âu về Tân Trào, gieo mùa xuân yêu thương nơi Chiến khu xưa
Kiều bào châu Âu về Tân Trào, gieo mùa xuân yêu thương nơi Chiến khu xưa
Đoàn dâng hương và tham quan tại những địa danh lịch sử ở Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. ảnh: P.H.
Đoàn dâng hương và tham quan tại những địa danh lịch sử ở Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. ảnh: P.H.

Nhiều kiều bào xúc động chia sẻ, dù sinh sống, học tập và làm việc nhiều năm tại châu Âu, nhưng khi trở về Tân Trào, được đứng giữa không gian lịch sử của dân tộc, cảm xúc quê hương vẫn nguyên vẹn, rất thật, rất gần. Chính từ khoảnh khắc ấy, hành trình “về nguồn” không còn là một chuyến đi, mà trở thành sự trở về trong tâm thức, nơi lịch sử, cội rễ và trách nhiệm công dân hòa làm một.

Đoàn tham quan Khu lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ từng làm việc trong những năm tháng cách mạng. Ảnh: P.H..
Đoàn tham quan Khu lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ từng làm việc trong những năm tháng cách mạng. Ảnh: P.H.

Tinh thần “uống nước nhớ nguồn” vì thế không dừng lại ở nghi lễ, mà được nối dài bằng những hành động cụ thể, lặng lẽ nhưng bền bỉ: sẻ chia với những phận người còn khó khăn nơi vùng căn cứ cách mạng xưa.

Quà xuân nghĩa tình từ những người con xa xứ

Tại Nhà văn hóa xã Tân Trào, không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết khi những phần quà xuân được Đoàn trao tận tay người dân nơi đây. 211 suất quà được trao cho 135 học sinh nghèo, 29 trẻ mồ côi và 47 trẻ em khuyết tật. Trên tuyến Tân Trào - Trung Sơn, đoàn tiếp tục trao thêm 372 suất quà cho trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Kiều bào châu Âu về Tân Trào, gieo mùa xuân yêu thương nơi Chiến khu xưa
Hàng trăm suất quà Tết được trao cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Tân Trào. Ảnh: P.H.
Hàng trăm suất quà Tết được trao cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Tân Trào. Ảnh: P.H.

Mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm sâu nặng của cộng đồng người Việt xa xứ dành cho quê hương. Theo Ban Tổ chức, tổng kinh phí vận động cho chương trình thiện nguyện tại Tuyên Quang trong khuôn khổ hành trình ước tính hơn 400 triệu đồng, trong đó riêng xã Trung Sơn là địa phương nhận số lượng quà lớn nhất.

Đoàn tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.H.
Đoàn tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.H.

Không khí tại các điểm trao quà trở nên ấm áp, xúc động. Những nụ cười rạng rỡ của trẻ em vùng cao, ánh mắt xúc động của các cụ già neo đơn và sự đón nhận chân thành của người dân địa phương đã tạo nên những khoảnh khắc khó quên đối với mỗi thành viên trong đoàn.

Bà Phạm Thị Kim Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (ở giữa) tham dự chương trình. Ảnh: P.H.
Bà Phạm Thị Kim Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (ở giữa) tham dự chương trình. Ảnh: P.H.

Từ Chiến khu xưa, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: hoạt động tặng quà của đoàn kiều bào châu Âu là minh chứng sinh động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần cùng địa phương thực hiện chủ trương chăm lo Tết cho người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Không khí tại các điểm trao quà luôn ấm áp, xúc động. ảnh: P.H
Không khí tại các điểm trao quà luôn ấm áp, xúc động. ảnh: P.H

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều xã vùng cao, vùng căn cứ cách mạng cũ còn gặp không ít khó khăn về sinh kế và điều kiện sống, sự chung tay của cộng đồng người Việt ở nước ngoài mang ý nghĩa động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm lãnh đạo địa phương tại trong buổi trao quà Tết. Ảnh: PH.
Các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm lãnh đạo địa phương tại trong buổi trao quà Tết. Ảnh: PH.

Hành trình khép lại, nhưng từ Tân Trào - Chiến khu xưa, những giá trị nhân văn mà “Xuân Chiến Khu 2026” mang lại vẫn tiếp tục lan tỏa. Không chỉ là những phần quà nghĩa tình, hành trình còn vun đắp thế trận lòng dân, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó cộng đồng người Việt ở khắp năm châu với quê hương bằng nghĩa tình, trách nhiệm và niềm tin vào tương lai chung của đất nước.

Đức Sơn