Làng hoa Đông Cương gượng dậy sau bão, tất bật trồng hoa đón Tết
Sau 3 trận bão liên tiếp, đặc biệt là cơn bão số 10 đổ bộ vào Thanh Hóa cuối tháng 9/2025, làng hoa Đông Cương (phường Hàm Rồng) rơi vào cảnh thiệt hại nặng nề. Thế nhưng, bằng tinh thần bám đất, bám nghề, bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả, tất bật xuống giống, cung ứng hoa cho thị trường Tết.

Đông Cương là vùng trũng của phường Hàm Rồng, nơi người dân gắn bó lâu đời với nghề trồng hoa. Mỗi năm, cứ vào khoảng tháng 6 âm lịch, nhiều hộ đã xuống giống hoa cúc, hoa lay ơn, thược dược… để phục vụ Tết Nguyên đán.

Gia đình bà Trần Thị Hoàn, trú phố 3, phường Hàm Rồng là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng. Với 2 sào (khoảng 1.000m²) trồng hoa cúc, mỗi năm canh tác 2 vụ, bà Hoàn đã xuống giống từ tháng 6/2025, kỳ vọng có nguồn thu ổn định vào dịp Tết.
Tuy nhiên, đến cuối tháng 9/2025, khi bão số 10 đổ bộ, toàn bộ diện tích hoa bị ngập úng kéo dài, khiến khoảng 10.000 cây hoa cúc bị hư hại, không thể phục hồi. 'Nhìn hoa chết mà xót ruột lắm, bao công sức, tiền vốn coi như mất trắng. Nhưng bỏ thì không đành, mình còn đất, còn nghề', bà Hoàn chia sẻ.

Gượng dậy sau bão, gia đình bà nhanh chóng cải tạo lại đất, xuống giống lứa hoa cúc mới, chấp nhận lùi thời điểm thu hoạch.
Theo bà Hoàn, với giá bán dự kiến từ 2.000 - 2.500 đồng/bông, trừ chi phí giống, phân bón, công chăm sóc, mỗi năm, 2 sào hoa vẫn có thể cho lãi khoảng 60 triệu đồng nếu thời tiết thuận lợi.

Cùng cảnh ngộ, gia đình ông Trần Bình Chiến, ở phố 3, phường Hàm Rồng, có tổng cộng 8 sào (4.000 m²) trồng hoa các loại. Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, trong số này có tới 4 sào bị thiệt hại nặng, ước tính tổng thiệt hại khoảng 100 triệu đồng, bao gồm cả hoa và máy móc, thiết bị bị hư hỏng do ngập nước.
'Làm hoa phụ thuộc nhiều vào thời tiết, gặp bão lũ coi như đánh cược. Nhưng nếu không làm lại thì mất luôn vụ Tết', ông Chiến nói.

Ngay sau khi nước rút, gia đình ông đã huy động nhân lực khơi rãnh, cải tạo đất, trồng lại hoa cúc với hy vọng kịp cung ứng cho thị trường Tết. Theo ông Chiến, nếu năm nào thời tiết ổn định, không xảy ra thiên tai, mỗi sào hoa có thể cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng, với 8 sào, tổng doanh thu có thể đạt 240 triệu đồng/năm.
Theo ông Lê Văn Mão - Chủ tịch Hội Nông dân phường Hàm Rồng, năm 2025, tổng diện tích trồng hoa trên địa bàn phường vào 95 ha, tập trung chủ yếu tại khu vực Đông Cương. Do ảnh hưởng của bão lũ, tổng diện tích trồng hoa cộng dồn sau 3 cơn bão vào khoảng 120 ha, ước tính thiệt hại trên 10 tỷ đồng.

'Ngay sau cơn bão số 10, phường đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ bà con tiêu úng nhanh nhất có thể. Đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật cải tạo đất, xuống giống lại, tạo điều kiện để người dân khôi phục sản xuất, bảo đảm nguồn cung hoa cho dịp Tết', ông Mão cho biết.
Những luống hoa mới đang dần phủ xanh trở lại cánh đồng Đông Cương. Dù còn đó nỗi lo về thời tiết, nhưng với sự cần cù, quyết tâm và sự đồng hành của chính quyền địa phương, người trồng hoa nơi đây vẫn vững tin vào một vụ Tết ấm no, tiếp tục giữ gìn thương hiệu làng hoa của xứ Thanh.


